On Tuesday, tôi và gia đình sẽ đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử sắp tới đây (early voting and then I don’t know what else I can do to help the right side win this election). Tôi chỉ biết cầu nguyện thượng đế cứu giúp America 1 lần nữa cũng như ngài đã làm trước đây năm 2016, không để quyền tổng thống rơi vào tay của Hillary Clinton.

Thật ra, tôi register ở cai forum này lâu lắm rồi, cũng phải trẻn 10 năm nhưng rất ít ghé qua đây. Mục đích chính của những lần ghé qua là để lấy link của movies và music video mà thôi.... cho đến 1 hôm cách nay gần 2 tháng, tôi tình cờ scroll down và giật mình find out thật không ngờ ở cái forum này cũng có diễn đàn dành cho chính trị mà bao gồm những đề tài, tin tức nóng bỏng liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới đây. Trong tuần lễ đầu tiên, tôi vẫn chưa nắm được cách tổ chức ở đây nên chạy loạn khắp nơi để read news. Phải sau 1 tuần tôi mới phân biệt được... à thì ra Zone 2 là dành cho phe ta, còn Zone 1 là của các bác ở phía bên kia.... vùng vĩ tuyến... hê hê các chú du kích có mò về làng quấy phá đọc những lời náy của tui nhớ đừng mích lòng nhe.
Trong thời gian 2 tháng qua, tôi cũng hiểu được các bác very popular ở đây gồm có: hoanglan22, annhhaila, phokhua, luyenchuong3000, Williamtran....
Các bác này hầu như cống hiến hàng ngày những bài viết rất có giá trị để chúng ta có thể phân biệt được đâu là những tin tức thật sự xảy ra và đâu là những tin đã bị bóp méo sự thật được cánh tả tung ra để tuyên truyền, nhồi sọ quần chúng ngõ hầu đạt cho được những tham vọng và lợi ích của cá nhân và đảng phái họ
Vì vậy tôi viết những dòng chủ này để chân thành cảm ơn các bác trên đã hy sinh không biết bao nhiêu thời gian quí báo để đóng góp vào cái forum này. Như chúng ta cũng biết, cuộc sống ở đây vô cùng bận rộn, ai ai cũng đều phải lo kế sinh nhai, mà các bác ấy sau giờ làm việc lại phải dành thì giờ tìm tài liệu, phiên dịch, phê bình, phân tích để người đọc không bị nhầm lẫn với sự thật xảy ra và những tin thất thiệt.
Thú thật mà nói, tôi rất khâm phục sự đóng góp lớn lao của các bác bởi vì tôi không thể làm được những gì các bác đang làm mà nói thực nếu tôi muốn làm thì cũng không có khả năng làm được. 1 lần nữa tôi xin cảm ơn các bác tôi nêu tên ở trên và xin gửi lời chúc sức khỏe đến các bác. Chúc các bác sức khỏe dồi dào và năng lực đầy đủ để tiếp tục cống hiến những bài bản giá trị cho forum. Nếu tôi có miss các bạn nào khác thì cho tôi xin lỗi.
Hê hê, một đôi khi các bác thọc trúng chỗ nhược của phía bên kia nên họ phái du kích sang phá rối trị an báo hại các bác lại phải tốn thì giờ đuổi đám du kích ra khỏi xóm làng. Nhưng theo tôi nghĩ mình không cần phải đuổi làm chi cho mất công, cứ để mấy chú chạy quanh quẩn ở đây cho dzui vì 2 lý do sau đây:
1) Tui còn nhớ ngày trước, mấy đứa con tôi khoái coi đô vật (wrestling). Mà trong đô vật, phải là good guy đấu với bad guy coi mới vui,
2) Chắc các bác còn nhớ ngày xưa, Việt Nam Cộng Hòa có chưong trình “Chiêu Hồi” sẵn sàng mở rộng vòng tay nhân ái đón nhận những cán binh CS 1 lúc nào đó biết mình lầm đường lạc lối theo về chính nghĩa quốc gia thì bây giờ mình cũng vậy, cứ để họ ở lại đây thì không nhiều thí ít họ cũng có nhận thức và so sánh giữa 2 bên.... thì biết đâu đó.... tôi cũng biết những gì tôi hy vọng là hão huyền, xa vời. nhưng mà biết đâu, biết đâu.... có 1 lúc nào đó có những con chim lạc bầy thấy được đường ngay, nẻo chánh sẵn sàng “TUNG CÁNH CHIM TÌM VỀ TỔ ÁM” hê hê hê . biết đâu đó. Thôi chúc các bác luôn vui khỏe.
Go TRUMP, Go PENCE, Go GOP 2020 and beyond.
Dung