Những người biểu tình ở Mỹ bắt đầu ngã bệnh với coronavirus, người chết tại Mỹ bắt đầu tăng sau khi diễu hành cho George Floyd.
Số lượng ngày càng tăng của cư dân Houston đã được chẩn đoán mắc COVID-19 sau khi tham dự các cuộc biểu tình chống lại cái chết của George Floyd.
Các cuộc biểu tình lớn đã bắt đầu tại thành phố sau khi cái chết của Floyd Houston, một người đàn ông da đen không vũ trang đã chết trong khi cảnh sát giam giữ tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota vào ngày 25 tháng Năm.
Texas đã trải qua một loạt các trường hợp COVID-19 mới. Hạt Harris, bao gồm Houston, đã bổ sung hàng trăm trường hợp mới mỗi ngày vào hơn 17.000 trường hợp được xác nhận được báo cáo vào thứ Hai.
Shamone Turner, cư dân Houston nói với KRIV rằng cô đã tham gia một cuộc tuần hành đến Tòa thị chính Houston với sự tham dự của khoảng 60.000 người khoảng hai tuần trước và sau đó đã thử nghiệm dương tính với virus này.
Một số người bạn đi cùng cô cũng được cho là đã thử nghiệm tích cực. Mặc dù bị bệnh nhưng cô cho biết cô không hối hận về quyết định diễu hành của mình.
“Tôi thực sự bị ốm vào ngày sau cuộc tuần hành … Tôi không thể rời khỏi giường. Tôi nằm trên giường chỉ thở dài”, Turner nói.
“Tôi chắc chắn không hối hận khi nhận được COVID, bởi vì tôi đã ở ngoài đó làm điều đúng đắn cho đúng nguyên nhân.
” Mức độ mà các trường hợp mới có thể được gắn liền với các cuộc biểu tình là không rõ ràng. Mặc dù có khả năng một số trường hợp đã bị nhiễm trong các cuộc biểu tình, virus này được cho là có thời gian ủ bệnh từ 2 đến 14 ngày, trong khi việc báo cáo sự chậm trễ cũng có thể gây khó khăn cho việc xác định thời điểm và nơi mọi người mắc bệnh.
Houston cảnh sát báo cáo một sự gia tăng trong các trường hợp sau khi các cuộc biểu tình bắt đầu, với ít nhất 23 cán bộ xét nghiệm dương tính kể từ ngày 06 tháng 6, theo đến The Houston Chronicle .
Thị trưởng Houston Sylvester Turner hôm thứ Hai kêu gọi cư dân đeo khẩu trang, thực hành vệ sinh tốt và duy trì sự xa cách xã hội để giúp làm chậm tỷ lệ nhiễm trùng mới.
Ông cũng nói rằng những người đã tập trung chặt chẽ ở nơi công cộng nên được kiểm tra virus, bao gồm cả những người tham gia cuộc biểu tình.
“[Tôi] khuyến khích những người đã ra ngoài công chúng … tham gia tuần hành, biểu tình, biểu tình … đi và được kiểm tra,” thị trưởng nói trong cuộc họp báo hôm thứ Hai .
“Số lượng tiếp tục tăng lên mỗi ngày.” Thị trưởng đã đích thân tham gia các cuộc biểu tình, bao gồm cả cuộc diễu hành lớn đến tòa thị chính.
Ông đã quyết định xét nghiệm vi-rút vào thứ bảy do tham gia tuần hành, xét nghiệm âm tính lần thứ hai kể từ khi đại dịch bắt đầu.
Tuy nhiên, Turner không tin rằng các trường hợp mới chỉ nên bị đổ lỗi cho các cuộc biểu tình. “Thống đốc nhà nước bắt đầu mở cửa mạnh mẽ các doanh nghiệp trước khi tuần hành và người dân chen chúc vào các nhà hàng, quán bar, tiệc bể bơi và các sự kiện khác bất chấp giới hạn chiếm dụng và không có sự xa cách xã hội hay sử dụng mặt nạ”, Mary Benton, thông tin liên lạc của thị trưởng Giám đốc, nói với Newsweek trong một tuyên bố.
“Thị trưởng Turner đã luôn khuyến khích mọi người thực hành cách xa xã hội được đề nghị, giữ vệ sinh tốt và đeo khẩu trang,” cô nói thêm.
“Bởi vì anh ấy đã diễu hành, đi đến đài tưởng niệm và tang lễ, Thị trưởng Turner đã thực hiện bài kiểm tra COVID-19 thứ hai của mình, điều này là âm tính và khuyến khích mọi người đi kiểmtra.”