22/06/2020
Vào ngày 1 tháng 6, sự bất đồng ý kiến đã xuất hiện khi anh Charlie Mai và anh Henry kể về kế hoạch tham dự cuộc biểu tình thuộc phong trào “Black Lives Matter” ở D.C.
Ông Glenn Mai –một cựu nhân viên FBI, và là cha của họ trở nên giận dữ và không ủng hộ việc tham gia biểu tình của họ, bởi lẽ ông tin tưởng rằng mọi người đều có được sự công bằng, nếu làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp xứng đáng. Vi phạm pháp luật và bạo lực là điều không nên. Tuy nhiên, anh Charlie lại có một cái nhìn khác, xem đây là một ảo tưởng.
Charlie Mai, 24, center, and Henry Mai, 22, left, with their mother, Mary Byrne, at their home in Arlington, Va. Their father threatened to leave during an argument over the George Floyd protests. (Jahi Chikwendiu/The Washington Post)
Theo tờ Washington Post đưa tin, các cuộc biểu tình trước cái chết của một người đàn ông da đen do giới trẻ lãnh đạo đang trở nên đa dạng hơn. Ngoài ra, một bộ phận lớn người biểu tình còn đến từ các tầng lớp khác nhau. Cùng với những người biểu tình da trắng và da đen, những người châu Á, Châu Mỹ Latinh và các đồng minh trẻ khác đang đoàn kết chống lại nạn kỳ thị chủng tộc, nỗ lực giúp đỡ các bậc phụ huynh hiểu tại sao cần phải thay đổi.
Trái lại, những thế hệ người Mỹ gốc Á lớn tuổi lại hiểu sai ý niệm về đặc quyền của người da trắng, và bị ảnh hưởng bởi tư tưởng thiểu số trong nền văn hóa Mỹ. Tư tưởng thiểu số đã đem đến quan niệm làm việc cật lực sẽ gặt hái thành công, phớt lờ những lợi thế về chính sách giáo dục và di dân, đồng thời bỏ qua cả nạn kỳ thị chủng tộc đối với người Mỹ gốc Phi Châu.
Đêm hôm 1/6, khi anh Charlie và anh Henry về nhà sau cuộc biểu tình, ông Glenn Mai thú nhận rằng suy nghĩ của ông đã có chút thay đổi. Ông nhận ra rằng chính phủ đã không thể bảo vệ người dân, và các cuộc biểu tình ít nhiều đã đem đến thay đổi