Một người biểu tình bất ngờ đổ chất lỏng dễ cháy vào lưng một cảnh sát chống bạo động ngồi trên xe máy, khiến viên cảnh sát bị ngọn lửa "nuốt chửng" ngay lập tức .
Vào tối thứ Tư (3/6), người biểu tình đã xuống đường tuần hành ở Guadalajara, thành phố lớn thứ hai của Mexico, kêu gọi các nhà chức trách phải chịu trách nhiệm về cái chết của Giovanni López - người thợ hồ đã qua đời sau khi bị cảnh sát địa phương bắt giữ do vi phạm lệnh cấm giữa đại dịch Covid-19: Không đeo khẩu trang khi ra đường.
Theo The Guardian (Anh), người biểu tình đã đụng độ với các sĩ quan cảnh sát bên ngoài tòa nhà văn phòng chính phủ, vẽ bậy và đốt xe tuần tra. Đám đông quá khích còn phá cổng tòa nhà chính phủ.
Đáng chú ý, một người biểu tình bất ngờ đổ chất lỏng dễ cháy vào lưng một cảnh sát chống bạo động ngồi trên xe máy, khiến viên cảnh sát bị ngọn lửa "nuốt chửng" ngay lập tức .
VietBF @ Sưu Tầm