01/05/2020
Ngày 30/4/1975 đánh dấu sự khởi đầu cuộc di cư của hàng trăm ngàn người Việt khỏi sự đàn áp của cộng sản để tìm kiếm sự sống và tự do.
Hôm 30/4 vừa rồi, một nhóm người Mỹ gốc Việt thế hệ thứ hai và thứ ba dành một chút thời gian để bày tỏ sự cảm kích về sự hy sinh của 58,000 binh sĩ Hoa Kỳ, binh sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng vô số người tỵ nạn Việt Nam đã thiệt mạng trên đường vượt biên. Họ là những anh hùng, cũng giống như các nhân viên y tế tuyến đầu đang chiến đấu với đại dịch COVID 19.
Nhân dịp này, 300 tấm bảng đã được trang trí bởi các tình nguyện viên và gửi đến các anh hùng. Cô Tammy Trần đã đặc biệt bày tỏ lòng cảm ơn đến Giám đốc Học khu Westminster là bà Cyndi Paik, ông Jamison Power, ông Văn Đàm và nhân viên đã cho phép họ sử dụng bãi cỏ bên cạnh Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam Hoa Kỳ cho việc trưng bày các tấm bảng với chủ đề #thankyou này.

Hành động trên nhằm bày tỏ sự biết ơn đối với sự hy sinh của những vị anh hùng xưa và nay cũng được lan truyền rộng rãi trên các đài truyền hình địa phương.