Hôm qua 19/2, hàng trăm hành khách được rời Diamond Princessau 2 tuần cách ly. Nhưng cảnh tượng chào đón họ cho thấy những người xung quanh chưa cảm thấy yên tâm.
Thông thường các tài xế taxi sẽ đổ xô đến chào mời khách nhưng giờ chỉ có lác đác vài người. Có xe buýt chở hành khách đến sân bay và nhà ga, nhưng trong xe dán tấm nhựa ngăn cách hành khách với tài xế. Các nhân viên đi lại xung quanh cảng mặc đồ bảo hộ.
Điều đó có lẽ không đáng ngạc nhiên. Vào ngày Nhật cho phép 443 hành khách được rời du thuyền để về nhiều nơi trên khắp thế giới, thêm 79 ca nhiễm nCoV được phát hiện, nâng số người nhiễm trên Diamond Princess lên 621. Hôm nay, hai hành khách lớn tuổi nhiễm nCoV đã tử vong.

Hành khách rời du thuyền Diamond Princess tại cảng Yokohama ngày 19/2. Ảnh: Reuters.
Chỉ một ngày trước đó, giáo sư Kentaro Iwata, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm từ bệnh viện Đại học Kobe đã đưa ra nhận xét về tình hình cách ly trên du thuyền: "Hoàn toàn hỗn loạn". "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ làm lây lan virus", Iwata nói về những hành khách đã rời tàu.
Khi thông báo cho hành khách rằng họ được tự do trở về với gia đình, chính phủ Nhật tuyên bố họ đã an toàn hoàn thành quá trình cách ly hai tuần trên tàu Diamond Princess, từ 4/12 đến 19/12.
Nhưng các chuyên gia y tế bày tỏ lo ngại sâu sắc về cách Nhật Bản xử lý ổ dịch. Hôm 17/2, Mỹ yêu cầu các công dân Mỹ đã ở trên tàu không được trở về nhà trong ít nhất hai tuần "để bảo vệ sức khỏe của công chúng Mỹ". Trong những ngày gần đây, một số hành khách Diamond Princess đã hồi hương được xác định dương tính với nCoV.
Hành khách Masako Ishida, 61 tuổi, đang ở trên tàu để chờ kết quả xét nghiệm. Bà thấy chán nản khi nghe ý kiến rằng những người âm tính với nCoV vẫn phải cách ly thêm một lần nữa.
"Tôi nghe nói một số người nghĩ chúng tôi nên bị cách ly thêm hai tuần nữa. Chúng tôi đã được cách ly và nếu xét nghiệm cho kết quả âm tính với nCoV thì chúng tôi sẽ được cấp chứng nhận", bà nói. Chúng tôi là những người an toàn nhất hiện nay".
Một hành khách khác thì ít chắc chắn hơn. "Tôi có chút lo lắng liệu tôi xuống tàu thì có ổn không nhưng chúng tôi đã quá mệt mỏi", một cụ ông 77 tuổi đã rời khỏi tàu cùng vợ nói. "Giờ chúng tôi chỉ muốn ăn mừng".
Trong khi đó, Iwata lo lắng hơn nhiều. Ông lên du thuyền hôm 18/2 với mục tiêu tư vấn cho các quan chức y tế công cộng về cách ngăn dịch lây lan. Ông ngạc nhiên về những gì đã thấy và lên YouTube để chia sẻ.
Iwata nói các quan chức Bộ Y tế, thủy thủ đoàn và bác sĩ tâm lý ngồi ăn cùng nhau. Một số người mặc đồ bảo hộ đầy đủ trong khi những người khác thì không. Ông chỉ trích chính quyền Nhật đã không kiểm dịch "đến nơi đến chốn" và không bảo vệ hơn 3.700 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn.
Một phần nguyên do là Nhật giao phó công tác xử lý cho những công chức chưa chắc có chuyên môn về bệnh truyền nhiễm. Nhật không có cơ quan chính phủ chuyên về kiểm soát dịch bệnh.
Iwata cho biết ông lo ngại đến mức sau khi rời du thuyền, ông tự cách ly 14 ngày để tránh lây nhiễm virus cho gia đình. Thứ trưởng Y tế Gaku Hashimoto viết trên Twitter rằng khi phát hiện ra Iwata lên du thuyền hôm 18/2, ông đã yêu cầu Iwata rời đi. Hashimoto nói thêm Bộ Y tế Nhật đang nhận được sự giúp đỡ từ nhiều chuyên gia cả trong và ngoài tàu và họ đang tiến hành công tác cách ly tốt.
Tuy nhiên, ông thừa nhận "không thể nói mọi thứ được kiểm soát hoàn toàn", sau khi ba nhân viên của Bộ Y tế đã giao tiếp với hành khách trêu tàu dương tính với nCoV.
VietBF © sưu tầm