29/01/2020
Tin từ Boise, Idaho – Cảnh sát nói rằng mẹ của hai đứa trẻ mất tích đã được tìm thấy ở Hawaii cùng với người chồng mới, nhưng vẫn không có dấu vết của những đứa trẻ trong cuộc điều tra xuyên quốc gia bao gồm nhiều cái chết bí ẩn. Hôm thứ Bảy (25/01/2020), cảnh sát ở Kauai đã yêu cầu bà Lori Vallow và ông Chad Daybell dừng xe ở gần một khu nghỉ mát bên bờ biển, sau đó kiểm ra chiếc xe của họ để tìm bằng chứng.

Nhưng các viên chức ở Idaho nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy hai đứa trẻ Joshua, JJ Vallow, 7 tuổi và Tylee Ryan, 17 tuổi, đã đến Hawaii. Hiện các cơ quan hành pháp liên bang, tiểu bang và địa phương vẫn đang tìm kiếm hai đứa trẻ, chúng được nhìn thấy lần cuối từ tháng 09/2019. Họ cũng gửi bà Vallow lệnh của tòa án từ Idaho, chỉ thị bà đưa con đến Bộ Y tế và Phúc lợi Idaho vào thứ Năm tới đây (30 tháng 01) hoặc phải đối mặt với hành động pháp lý. Tuy nhiên, hôm Chủ nhật (26 tháng 01), cảnh sát Kauai cho biết cả Lori Vallow và Chad Daybell đều không bị buộc tội hay bắt giữ liên quan đến vấn đề này. Vụ án bắt đầu vào tháng 07/2019, sau khi người chồng cũ của bà Vallow, Charles Vallow bị anh của bà, Alex Cox, bắn chết trong vụ ẩu đả tại nhà của họ ở Phoenix. Vào thời điểm đó, Cox cho biết vụ nổ súng là để tự vệ, nhưng vụ án vẫn đang được điều tra. Vào tháng 12/2019, Cox cũng chết một cách bí ẩn, và cảnh sát ở Gilbert, Arizona, vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm của ông ta. Lori Vallow chuyển đến miền đông Idaho cùng với những đứa trẻ khoảng một tháng sau cái chết của chồng cũ Charles Vallow.
Họ hàng người thân của gia đình đã lo lắng khi ngày càng khó liên lạc với những đứa trẻ và sau đó hoàn toàn không thể liên lạc, và cảnh sát ở Rexburg, Idaho, nói rằng những đứa trẻ được nhìn thấy lần cuối vào cuối tháng 09/2019, mặc dù bà Vallow chưa bao giờ trình báo chúng mất tích