Cô gái gốc Việt sinh ra ở Thái Nguyên và được bố mẹ Thuỵ Điển nhận làm con nuôi. Từ nhỏ cô đã có cuộc sống không thiếu thốn nhưng vẫn mong một ngày nào đó có thể gặp lại cha mẹ ruột của mình. Quay về Việt Nam, cô kêu gọi sự trợ giúp của mọi người giúp cô tìm mẹ.

Các bạn thân mến,
Tôi là Alma Mansson. Tên tiếng Việt là Nguyễn Thị Thuý. Tôi sinh ra ở Thái Nguyên, Việt Nam và được bố mẹ Thuỵ Điển nhận làm con nuôi khi tôi mới 34 tuần tuổi.
Tôi có một cuộc sống tuyệt vời ở Thuỵ Điển, có cha mẹ nuôi yêu thương tôi hết mực, có đầy đủ các điều kiện bất cứ ai có thể mong đợi nhưng chưa bao giờ hết băn khoăn về cội nguồn của mình.
Trong sâu thẳm con người, tôi luôn mong muốn tìm được cha mẹ của mình là ai, cho dù sự thật là thế nào.
Tôi đã quyết định gác lại hết tất cả để quay về Việt Nam tìm lại mẹ.
Tôi đọc báo và biết được cũng có nhiều bạn giống tôi trở về VN nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người và tìm lại được gia đình thất lạc của mình. Vì vậy tôi cũng rất mong mình có được may mắn đó, nhận được sự giúp đỡ của các bạn tôi có thể tìm lại được mẹ và cũng hy vọng bằng cách này vô tình mẹ hay người thân của mẹ có thể tìm được đến tôi.
Trong giấy tờ bố mẹ nuôi tôi trao cho tôi, tôi sinh ra vào ngày 18 tháng 08 năm 1997, tại Bệnh viện A, Thái Nguyên, nhưng không biết cha mẹ đẻ là ai.
Tháng 10, 2018, Tôi quay trở lại Việt Nam trong chương trình trao đổi văn hoá, và tìm đến Bệnh Viện A và Uỷ Ban Nhân dân Tỉnh Thái Nguyên để tìm hồ sơ của mình, nhưng không hề có thông tin .
Lần này, tôi quay trở lại Việt Nam, tìm đến và đăng ký Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" nhưng cũng chưa hề có phản hồi từ chương trình.
Tôi không còn nhiều thời gian ở Việt Nam nữa và cuộc tìm kiếm cha mẹ Việt Nam của tôi đang rơi vào vòng luẩn quẩn. Tôi hy vọng bạn sẽ chia sẻ thông tin này và có thể giúp tôi có cơ hội tìm lại được mẹ tôi sau 22 năm xa cách.
Alma Thuy
------------------------------------------
Dearest friends,
My name is Alma Mansson, my Vietnamese name is Nguyễn Thị Thuý and I was born in Thái Nguyên, Vietnam but got adopted by my Swedish parents when I was 34 weeks old.
I have a great life in Sweden with loving parents and everything anyone ever could ask for, but I have never stopped thinking about my origin. It didn’t bother me when I was younger but as I grew up I start thinking more about my biological parents - what they look like and what they doing today. Now I have decided to put everything aside in Sweden to come back to Vietnam and look for her. In the file my Swedish parents gave me, I was born on the 18th of August, 1997, at the Hospital A (Bệnh Viện A) in Thái Nguyên.
I have read stories about people like me who have come back to Vietnam and found their missing families thanks to your help. With this post I hope to have the same luck, receiving your support to find my biological mother, or my mother or her family might find me.
In October 2018 i visited Vietnam for the first time. By then I was an exchange student and had the opportunity to visit Hospital A and The Peoples Committee in Thai Nguyen. Sadly they did not have any new information for me back then.
I have also applied for the TV-program in Vietnam called "Như chưa hề có cuộc chia ly", but have not got any feedback from them right now.
I’m running out of time in Vietnam and my search is going around in circles. I hope you will share this information to help me find my mother after 22 years apart.
FB Alma Mansson (Nguyễn Thị Thuý)