Không ngờ anh Dũng Taylor oai phong lẫm liệt như "Bao Công" lại bị một cựu chiến binh Việt Cộng cho nếm mùi chen hàng tại phi trường. Câu chuyện do anh kể như thế này:
Ý thức.
Pardon me, but where are your manners?
Trong mỗi xã hội điều có người này, kẻ khác nhưng ý thức cơ bản cần phải thiết lập từ lúc còn bé. Người lớn kém ý thức thì lấy gì trách bọn trẻ khi nhà dột từ nóc. Chúng tôi đang thực hiện thủ tục check in tại quầy ưu tiên hãng Việt Nam Airlines (Sky Priority), ngay sau lưng chúng tôi còn hai vị hành khách khác đang xếp hàng. Bỗng dưng bên cạnh chúng tôi xuất hiện cặp vợ chồng cao niên, bác trai đứng sát cạnh nhà tôi trong lúc chúng tôi đang cân hành lý. Nhân viên hãng mời bác ấy lùi về xếp hàng thì bác ấy đưa ra thẻ cựu chiến binh và bảo rằng "tôi là người đi đánh trận, mấy người này thì không nên tôi được ưu tiên", nhân viên trả lời "vâng, vé của ông bà là hạng phổ thông bình thường nhưng vì có thẻ ưu tiên nên hai bác được check in tại quầy này, tuy nhiên hai bác vẫn phải xếp hàng sau lưng những người khách đã có mặt trước". Ông cụ nhất định không chịu và bắt buộc nhân viên phải giải quyết ngay và luôn. Người khách đứng sau lưng tôi chỉ biết lắc đầu cười và nói "không chừng bác ấy đòi lên ngồi trên buồng lái thì khổ cả nhà". Thế là trời không chịu đất thì đất phải chịu trời.
Dũng Taylor