Nữ đại uý công an làm xấu mặt lực lượng công an Hà Nội. Người phụ nữ này chửi bới nhân viên hàng không vô cùng cay độc và thậm tệ. Sân bay Tân Sơn Nhất bị náo loạn bởi người đàn bà này.

Đại úy Lê Thị Hiền (áo đen trong ảnh), cán bộ đội Cảnh sát giao thông - trật tự - phản ứng nhanh quận Đống Đa, HN, vừa làm loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất bằng màn chửi bới nhân viên hàng không và nhân viên an ninh.
Vì không được miễn cước hành lý quá quy định, cô ta chửi nhân viên hàng không như thế này: “Loại mày ra ngoài gặp người khác người ta vả vào mặt mày. Loại này tôi phải chạy 5 triệu đồng facebook chửi con này, đ... có chồng thì ế chồng, có con thì dị tật”.
Nhân viên tức quá khóc, cô ta chửi độc hơn: "Chửi cho còn chảy nước đái, lấy bỉm con tao mà đắp vào mặt”!
Không những chửi, cô còn đánh luôn an ninh hàng không, vừa đánh vừa lu loa rằng mình bị đánh.
Cô chửi bới ngay trước mặt con gái cô, nêu tấm gương rất tồi về hình ảnh người mẹ đối với con cái.
Những người làm loạn ở sân bay, trên máy bay đều có vấn đề về thần kinh.
Cục Hàng không nên cấm bay cô này vĩnh viễn, còn Công an Hà Nội nên sa thải ngay cô sĩ quan làm xấu mặt lực lượng CA!