Mọi chuyện mới bắt đầu, sẽ còn nhiều ảnh nữa nhưng tôi chọn hình này, nó nói lên đảng cộng sản và nhân dân Việt đang cùng hướng về Mỹ và xa Trung.

Nhân dân Miền Nam thì quá rõ, nhưng nhân dân Miền Bắc thì qua mạng Internet nhiều người cũng đã hiểu Mỹ là nước thân thiện, chưa từng xâm chiếm nước nào, và luôn hào phóng với các nước khác, bất kể chửi họ như thế nào. Tất nhiên vẫn còn các bạn cờ đỏ, chửi Mỹ như một quán tính nhưng chắc ngày một đang ít đi.
Với đảng cộng sản thì phức tạp hơn, từng cá nhân họ thích Mỹ và đưa vợ con qua ở trước bên đó. Nhưng khi phát biểu họ lại luôn chửi Mỹ, như thể hiện sự trung thành với XHCN, với cộng sản. Họ xem những người không chửi Mỹ là tự diễn biến, tự suy thoái.

Tất nhiên đứng đầu chống diễn biến, chống suy thoái là ông TBT Trọng, ông không trực tiếp chửi Mỹ, nhưng gián tiếp thì rất nhiều bởi Mỹ và XHCN là hai thái cực đối chọi với nhau. Và vì thế nên cả đảng cộng sản luôn thể hiện sự trung thành XHCN bằng chửi Mỹ.
Kỳ lạ là Tổng thống Mỹ kỳ này là một gã ca bồi cực kỳ ghét XHCN, hung hăng đến độ đòi đưa quân đến Venuzela để đánh tan XHCN ở đó. Và rồi gã lại đụng độ ông Trọng ở Việt, tưởng như một trận chửi nhau kinh hoàng như cờ vàng và cờ đỏ trên mạng xảy ra.
Thế mà ngược lại không chỉ không có chửi nhau mà kẻ lú XHCN lại bịn rịn tiễn kẻ chống XHCN ra tới xe vượt mọi khuôn khổ phép tắt ngoại giao.
Có nghĩa kẻ chống XHCN đã nói gì để kẻ lú XHCN THAY ĐỔI tỉnh ra !?

Nước Việt dân chủ sau này sẽ giải mã, nhưng trước mắt hành động niềm nở chân tình ở cửa xe này của ông Trọng nó cho thấy ổng đã bớt lú, mong ông Donald J. Trump quan tâm tiếp để căn bệnh lú này dứt hẳn. Để nước Việt bỏ XHCN, để thế giới không còn XHCN nữa như Trump đã phát biểu ở LHQ ngày nào.
Nguyen Tan Thanh