Vừa qua tại HƯng Yên đã xảy ra 1 vụ chó cắn chết người đầy thương tâm. Nạn nhân là 1 bé trai 7 tuổi bị cả đàn chó tấn công khi đi qua đây. Tuy nhiên bà chủ của đàn chó này đã tỏ ra vô trách nhiệm và còn lớn tiếng khi phóng viên tới ghi hình. Sự việc bé trai 7 tuổi trong khi đi bộ từ sân vận động Kim Động cũ về nhà trọ tại thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên bị đàn chó dữ của gia đình bà Lê Thị An lao ra cắn tử vong vào chiều 3/4, đang gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua.
Mặc dù đã gần 2 ngày trôi qua nhưng theo ghi nhận của PV vào sáng 5/4, nhiều người dân tại thị trấn Lương Bằng vẫn bàn tán xôn xao về vụ việc. Ai cũng xót thương cho cháu bé xấu số bị đàn chó dữ cắn.

Khi bà An (người phụ nữ mặc áo tím) ra nói chuyện một số người thân cũng ra cùng và khuyên bà này vào trong nhà. Khi đứng nói chuyện, trên tay nữ chủ nhà còn cầm một vật giống như miếng gỗ có kích thước khoảng 20cm.
Sáng 5/4, ghi nhận của PV tại nhà bà Lê Thị An (trú tại thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng - chủ đàn chó dữ) một số con chó chưa được xích, nhốt lại. Khi thấy có người lạ tới, bên trong nhà vẫn vang lên tiếng chó sủa ầm ĩ.Khi PV đứng trước cổng muốn đặt vấn đề trao đổi với gia đình về sự việc xảy ra, bà An và nhiều người trong gia đình nói vọng ra rằng họ đang bận không tiếp.Đến khoảng 10h khi PV đang ghi nhận việc đàn chó của gia đình bà An chưa được nhốt lại, người phụ nữ này đi xe máy về qua cũng buông những lời lẽ thiếu thiện cảm.
Đặc biệt vào khoảng 10h20 phút, khi có 2 phóng viên đến quay phim tại đường lớn trước khu vực nhà chủ chó được khoảng 5 phút thì bà Lê Thị An từ trong nhà lao ra, trên tay cầm theo một mảnh giống gỗ, lớn tiếng hỏi PV quay gì, được sự đồng ý của chủ nhà chưa?
“Vào nhà tao phải xin giấy tờ đàng hoàng... Tao hỏi xin gia đình chưa mà quay. Quay làm gì? Mày quay làm gì? Mày vừa quay gì? ... Người chả có đến đây quay”, bà An lớn tiếng.
Sau một hồi đôi co với PV, nữ chủ nhà đi vào bên trong và buông những lời tục tĩu chửi bới.