Cầu thủ Hà Đức Chinh chưa đầy 22 tuổi đã tự xây nhà cho mẹ và ông bà bằng chính những đồng tiền do mình làm ra. Hoàn thành lời hứa với người bố đã mất. Cùng ngắm nhìn căn nhà rộng rãi của Đức Chinh.
Nổi tiếng sau chiến tích lịch sử của đội tuyển U23 nói riêng và đội tuyển quốc gia nói chung, Hà Đức Chinh được nhận tiền thưởng tới hàng tỷ đồng. Như nhiều đồng đội, chàng tiền đạo sinh năm 1997 dành số tiền có được để trang trải cuộc sống, báo hiếu người thân và đặc biệt là xây cho mẹ một ngôi nhà mới khang trang.
Gần đây, chị quản lý và một người anh thân thiết của Đức Chinh vừa chia sẻ loạt ảnh về căn nhà mới hoàn thiện của tuyển thủ này. Theo đó, từ nền móng của ngôi nhà cũ đã được người cha quá cố xây dựng cách đây nhiều năm, chân sút trẻ quyết định cất nóc thành một tòa nhà 3 tầng bề thế.
Nhìn từ ngoài vào, ngôi nhà nổi bật nhất vùng quê Phú Thọ, thắp điện sáng lung linh, có cổng vào và hàng rào sắt kiên cố và đẹp mắt.
Phòng khách rộng rãi được Đức Chinh chọn tông màu xám chủ đạo kết hợp cùng nội thất gỗ sang trọng.
Một góc của phòng khách được tuyển thủ 22 tuổi lắp đặt hệ thống tủ kệ, chắc chắn đây là nơi anh trưng bày kho giải thưởng quý giá.
Gian bếp ấm cúng gây ấn tượng với hàng tủ treo tường dài, kệ gỗ và bàn ghế ton sur ton.

Phòng ngủ vẫn đang được Chinh đen hoàn thiện phần trang trí.
Trong nhà có cả phòng gym để chàng tuyển thủ rèn thể lực mỗi ngày.
Nơi phòng thờ, Đức Chinh kính cẩn thắp hương cho người cha quá cố. Sau khi cha mất, anh trở thành trụ cột gia đình, chỗ dựa cho mẹ và em gái. Chứng kiến thành công của con trai hôm nay, hẳn cha Đức Chinh rất tự hào.
Ở tuổi 22, Đức Chinh đã khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tự mình xây nhà cao cửa rộng cho mẹ và người thân đón Tết.