Vụ án giết người tại San Antonio, Texas đã được đem ra xét xử mới đây. Cặp hung thủ này đã khai toàn bộ động cơ và quá trình giết hại nạn nhân bằng gây bóng chày. Được biết nạn nhân còn là em họ của nữ hung thủ. Qua các chi tiết rợn người, một phụ nữ liên hệ đến một vụ sát nhân ở thành phố San Antonio đã bình thản kể lại việc bà ta chặt thi thể của người em họ sau khi bạn trai của bà dùng gậy đánh bóng chày đập chết nạn nhân.Theo bản tin của đài truyền hình địa phương KTRK, hôm Thứ Ba, ngày 11 Tháng Mười Hai, bà Candie Dominguez, 39 tuổi, khai với tòa là bà nướng các phần thi thể đã được chặt khúc này trên một lò nướng babercue để sau vườn.Bà Dominguez khai đã dụ người em họ tên Jose Luis Menchaca, 35 tuổi, đến nhà hồi Tháng Chín năm 2014 theo lệnh của người bạn trai, tên Daniel Lopez.

Bà Dominguez khai rằng Menchaca bị giết vì đã dám tấn công Lopez trong một vụ mua bán ma túy bất thành.
Khi Menchaca đến nhà, thì Lopez và một đồng đảng khác là Gabriel Moreno đã chờ sẵn.

Daniel Lopez, trái, và Gabriel Moreno, phải.
Hai người này thay phiên dùng gậy đánh bóng chày đập túi bụi vào người Menchaca.
“Họ cứ thế mà đánh anh ta. Lúc đầu anh ta còn định giải thích gì đó, nhưng sau rồi im bặt. Anh ta lấy tay để che đỡ nhưng sau rồi cũng buông xuống,” bà Dominguez thản nhiên kể lại. Bà cũng cho biết phải mất hai ngày mới nướng xong, vì “còn có nhiều việc khác phải làm.”
Người bạn trai Daniel Lopez của bà đã bị kết án tù chung thân trong vụ giết người này.
Bà Dominguez ra tòa làm chứng trong vụ xử Gabriel Moreno.
Việc làm chứng này là theo thỏa thuận giàn xếp với công tố viện, để bà chỉ bị tù tối đa là 30 năm.