Chủ một lô đất ở TP.HCM chính là người phụ nữ khốn khổ, hàng ngày phải bán vé số mưu sinh trên chính mảnh đất của mình. Vụ việc bất công này đã xảy ra một thời gian khá lâu. Dưới đây là thông tin mới về vụ việc.

Bà Phượng đã bỏ hết 40 năm đời người để đi tìm công lý
Chiều 30/8, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ ở số 496 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 2498/QĐ-TTC ngày 06/10/2017 của Thanh tra Chính phủ đã lập biên bản tiếp xúc, đối thoại với bà Lê Thị Hồng Phượng liên quan đến việc khiếu nại đòi lại quyền sử dụng đất tại phường An Lạc A, quận Bình Tân. Đại diện phía TPHCM là ông Nguyễn Văn Phước – Phó Trưởng Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh (được ủy quyền của UBND Thành phố Hồ Chí Minh theo Văn bản số 9471/VPNCPC ngày 29/8/2018 của Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh).
Ông Trần Văn Mây – Cục trưởng Cục III Thanh tra Chính phủ khẳng định, về nguồn gốc đất khiếu nại 16.000m2 có nguồn gốc thuộc Bằng khỏan số 1103 của bà Trần Thị Đê (mẹ bà Phượng). Sau năm 1975, đất này bị giao cấp cho các chủ thể sử dụng (đại gia đình ông Nhờ được giao khoảng 6.000m2 trong khi 15 hộ dân khác được chính quyền cho ở nhưng không cấp giấy – PV). “Đối với phần diện tích 5.076m2 do SAMCO quản lý, theo báo cáo của Đoàn kiểm tra liên ngành được sử dụng không đúng mục đích và hiện còn để trống. Trên cơ sở xem xét nguồn gốc đất của gia đình bà Phượng, gia đình bà có người được công nhận có công với cách mạng và hiện tại gia đình rất khó khăn, không có đất ở, không có nơi thờ tự. Đề nghị Đoàn kiểm tra đề xuất hướng giải quyết: Công nhận 200m2 đất ở không thu tiền sử dụng đất cho gia đình bà Phượng. Phần diện tích còn lại 4.876m², nếu gia đình bà Phượng có nhu cầu thì đề xuất cho thuê đất thu tiền một lần hoặc trả tiền thuê hàng năm, trên cơ sở phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu gia đình bà Phượng không đồng ý hướng giải quyết trên, đề nghị Đoàn kiểm tra kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật” – ông Mây nói.
Khác hẳn với ông Huẩn, những cán bộ cấp phường dù không mua vé số cũng vẫn có chào hỏi với người phụ nữ khốn khổ này.
1/ Bà Lê Thị Hồng Phượng: Từng đoạt giải hoa khôi trước giải phóng, từng học hành tử tế với dự định làm luật sư, từng là con của một gia đình ăn học đàng hoàng, tài sản sản đến 16.000m2 mặt tiền để xây thương xá: Bị chiếm sạch một lần, sau đó vươn lên, mua lại thì bị cướp sạch thêm một lần: Đi khiếu nại 40 năm
2/ Ông Đặng Công Huẩn: Bị kỷ luật ở Kiên Giang, nhưng ra Trung ương làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Giải quyết việc bà Phượng
3/ Cảnh bà Phượng bán vé số, còn ông Huẩn đi xe xịn, mở cửa xe có người khác làm giùm thấy làm quan xứ này sướng quá
P/s: Thấy "ông chủ" mở cửa xe giúp đầy tớ mà đầy tớ không thèm chào, thậm chí không thèm dòm bằng nửa con mắt cho thấy ông Huẩn thiếu sự giáo dục cần thiết.
Ở Trụ sở Thanh tra Chính phủ phía Nam, hầu hết xe số xanh đều đậu sát lề, và cán bộ sẽ tự mở cửa, bước xuống xe.
Riêng ông Huẩn, tài xế chạy xe lên lề, và có người mở cửa. Rất quan cách và đầy trịch thượng. Ông này mà lên cao nữa không biết kênh cỡ nào.