Người đàn ông quốc tịch Anh đem lòng yêu một cô gái người Việt nam. Sau thời gian hai người tìm hiểu nhau thì kết quả không đi đến đâu. Người đàn ông nước ngoài liền thiêu sống cô gái sau khi nghe tin cô đang tìm hiểu người đàn ông khác.

Theo lời kể của người nhà nạn nhân, chị H là người Miền Nam ra Hà Nội làm ăn sinh sống. Chị H có mở 1 tiệm may ở khu Đặng Thai Mai , P. Quảng An, Q. Tây Hồ Hà Nội khu này có rất nhiều người nước ngoài sinh sống. Chị H vốn dĩ xinh đẹp dễ thương hiện tại là mẹ đơn thân nên cũng có nhiều chàng trai Việt Nam và chàng trai nước ngoài để ý. Trong số có 1 anh ngoại quốc âm thầm yêu mến cô, Anh ngoại quốc (NQ) đó quốc tịch Anh tuổi đời ngoài 50, anh NQ đó có cảm tình với chị H từ lâu nhưng chị H không đồng ý làm bạn gái chỉ cho anh NQ có cơ hội và thời gian tìm hiểu. Nhiều lần anh NQ đề nghị chị H làm bạn gái của anh NQ nhưng chị H không đồng ý, anh NQ nói nếu chị H không đồng ý làm bạn gái của anh NQ thì anh NQ sẽ giết chị H, nhưng chị H cứ nghĩ đó là lời nói đùa của anh NQ và chị H không để ý lời nói của anh NQ. Nhưng khi hai người quen biết nhau được một thời gian và đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Chị H và anh NQ chỉ gặp nhau và đi uống cafe vài lần nhưng anh NQ đó có tình cảm sâu đậm với chị H. Sau giai đoạn tìm hiểu anh NQ chị H nhận thấy khoảng cách khác xa về văn hóa và con người hơn nữa chị H không biết nhiều tiếng anh nên chị H có nói với anh NQ muốn dừng mối quan hệ này lại nhưng anh NQ không đồng ý.
Ngày 12/1/2018 Anh NQ nghe tin Chị H đang tìm hiểu người đàn ông khác là người Việt Nam, anh ấm ức và không chấp nhận điều đó.
Ngay sau đó, anh NQ đi xe máy đeo khẩu trang bịt mặt mang can xăng hùng hổ đến tiệm may của chị H lúc đó có 1 người phụ nữ khác và 1 em bé 2,5 tuổi cũng ở đó kéo chị H ra ngoài. Người phụ nữ đó và cháu bé may mắn chạy thoát. Chị H không biết đó là ai trong lúc bỡ ngỡ chưa biết sự tình thế nào thì anh NQ đã đổ xăng lên người chị H và anh NQ đã châm lửa đốt chị H.
Lửa bùng cháy, chị H vùng dậy bỏ chạy kêu cứu. Nhưng anh NQ ngay sau đó nhanh chân đã lên xe bỏ đi, người dân quanh đó đã không kịp thời ngăn cản hành vi xấu xa của anh NQ. Vừa lúc đó, có người đàn ông hàng xóm phát hiện liền dùng bình chữa cháy dập lửa kịp thời đưa chị H đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết bỏng quá nặng, chị H vẫn đang trong cơn nguy kịch tại bệnh viện Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tại 12 Chu Văn An, Điện Bàn, Hà Nội. Riêng anh NQ đã nhanh tay tẩu thoát qua Thái Lan lẩn trốn, cơ quan công an đang điều tra làm rõ và tìm kiếm dấu vết anh NQ về quy án.