Chính quyền Hà Nội lại một lần nữa nhờ Interpol truy bắt "tổng thống" bà Lisa Phạm và thủ tướng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Lưu Vong là ông Đào Minh Quân.
Nhà quan sát Dương Hoài Linh chia sẻ quan điểm như sau:
ĐỀ NGHỊ INTERPOL RA LỆNH TRUY NÃ QUỐC NỘI HAI TÊN : NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ TÔ LÂM VÌ TỘI " NGU MÀ TỎ RA NGUY HIỂM ".

Công an Việt nam "ăn quen bén mùi" vừa nhờ Interpol truy nã quốc tế hai tội phạm : Lisa Phạm và Đào Minh Quân với tội danh cầm đầu một tổ chức khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Chỉ nội 4 chữ "chính quyền nhân dân" chắc cũng đủ làm cho cảnh sát interpol cười nghiêng ngả, đừng nói gì đến việc phát lệnh truy nã quốc tế hai công dân Hoa Kỳ.
Mấy con khỉ trong rừng ra mắc bệnh hoang tưởng cứ nghĩ Lisa Phạm và Đào Minh Quân là công dân Việt Nam như Trịnh Xuân Thanh.

Ngay khi phát lệnh truy nã Trịnh Xuân Thanh công an Việt Nam cũng bị lòi mặt láo khoét.Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) cho biết rằng Trịnh Xuân Thanh không hề có tên trong danh sách truy nã. Và cuối cùng cực chẳng đả an ninh Việt Nam đã giở màn bắt cóc Trịnh Xuân Thanh khiến nước Đức cắt đứt quan hệ ngoại giao và không cấp visa cho các nhân viên an ninh đội lốt nhân viên ngoại giao Việt Nam nhập cảnh nước Đức để đảm nhiệm vai trò của các tổ chức mafia.
Đối với công dân Việt Nam như Trịnh Xuân Thanh mà đã như thế thì công dân Mỹ như Lisa Phạm và Đào Minh Quân sẽ như thế nào. Nhưng cái bệnh nổ của Đảng ta vẫn không chừa. Chẳng lẻ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại tin ba cái chuyện trời ơi của hai anh Việt Cộng và Trung Cộng để giao công dân của mình ra cho hai anh đem về bày đặt mở phiên tòa để đánh lừa đám dân đen không biết gì về luật pháp ?

Còn bắt cóc tái hiện lại một vụ Trịnh Xuân Thanh thứ hai ? Xin lỗi Mỹ chứ không phải là Đức nhé. Vào đất Mỹ rồi thì không có chuyện thuê xe chạy qua ngã Mexico đâu nhé. Chỉ nội trong 1 tiếng là xe cảnh sát Mỹ đã hú còi và đóng cửa biên giới, có mà chạy đằng trời.
Truy nã quốc tế ? Trò hoang tưởng.