Arsenal là đội bóng đã đưa Fabregas trở thành một ngôi sao. Sau khi chuyển đến thi đấu tại Barca nhưng không tìm được chỗ đứng anh đã muôn trở về Arsenal. Nhưng Chelsea đã nhanh tay có được cựu đội trưởng của Arsenal.
Fabregas gia nhập Arsenal năm 2003 và sớm đi vào lịch sử với tư cách  đội trưởng trẻ nhất từ trước đến nay. Cho tới khi rời Emirates để chuyển  về Barca tìm kiếm danh hiệu, Fabregas vẫn luôn là biểu tượng ở Bắc  London.
Mối  quan hệ giữa anh và Arsenal tốt đẹp tới mức trong một bài trả lời phỏng  vấn tờ Don Balon, Fabregas thừa nhận anh sẽ chỉ hôn lên chiếc logo trên  ngực áo Arsenal và coi đó là tình yêu lớn nhất cuộc đời. "Tôi sẽ không  khoác áo bất kỳ CLB nào ở Anh, ngoại trừ Arsenal", Fabregas khẳng định.
Trước  khi World Cup 2014 diễn ra, F4 quyết định rời Barca. Anh chủ động bắn  tin về Anh và nhận được phản hồi đầu tiên từ Arsenal - địa chỉ quen  thuộc.
Phía Arsenal đề nghị Barca chào giá và lập tức nhận lại báo  giá chính xác. Barca sẽ để 1 tuần cho Arsenal suy nghĩ, cân nhắc và đưa  ra giải pháp trước khi ngồi vào bàn đàm phán. Yêu cầu của Barca là  Arsenal chỉ cần trả đủ số tiền giải phóng hợp đồng là xong.
Nhưng  một tuần trôi qua, Fabregas không nhận được điện thoại của Arsenal. Văn  phòng Barca cũng không thấy bất kỳ phản hồi nào. Fabregas bộc bạch trên  Mirror: 
"Chắc là họ đủ người rồi nên không cần tôi".
 Đúng  lúc ấy, Jose Mourinho tìm tới. Ông muốn Fabregas và chắc chắn sẽ biến  anh thành hạt nhân ở tuyến giữa. Mourinho nói về Tây London và những  điều tuyệt vời diễn ra bên trong Stamford Bridge.
"Tôi  không bao giờ muốn phá bỏ lời thế. Nhưng người ta không cần thì mình  ngồi im ư? Hãy thông cảm cho tôi. Tới Chelsea là lựa chọn tất yếu", Fabregas tiết lộ.