IS "nhận vơ" trách nhiệm vụ đánh bom tự sát tại SVĐ Manchester khiến 22 người chết. Cảnh sát đã tìm được hung thủ và thân thế gây sốc của y.
Câu chuyện gia đình và thân thế của nghi phạm đã khiến mọi người vô cùng bàng hoàng. Nhà chức trách Anh đã tập hợp những tài liệu về nghi phạm 22 tuổi có tên Salman Ramadan Abedi. Tên này sinh ra ở Manchester vào tối giao thừa năm 1994, bố mẹ gốc Libya và một thời gian sau cả nhà nghi phạm đi tị nạn để trốn chạy các cuộc nội chiến.
Nghi phạm Saiman mặc áo đen ở góc bên phải của ảnh.
Sau vài năm sống ở London, gia đình Saiman chuyển tới Manchester, nơi người cha từng làm vị trí kêu gọi tín đồ tới cầu nguyện tại một giáo đường ở Didsbury.
Bố của nghi phạm là một tín đồ Hồi giáo cực đoan.
Thực tế, gia đình của Salma Ramadan Abedi có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al Quaeda và IS. Cụ thể, cha của Abedi có quan hệ trực tiếp với lực lượng khủng bố Al Quaeda còn em trai Hashem được biết cũng có liên hệ chặt chẽ với tổ chức khủng bố quốc tế IS.
Hashem, em trai của nghi phạm tập súng ở Lybia.
Người thứ ba là Ismail, anh trai của nghi phạm Abedi, người này có mối quan tâm đặc biệt đến một đơn vị chống khủng bố và anh cũng có nhiều liên hệ với cộng đồng người Hồi giáo cực đoan trên thế giới.
Ismail - anh trai của nghi phạm cũng có liên hệ với các tổ chức khủng bố là người hồi giáo cực đoan.
Được biết, cả ba đối tượng có quan hệ trực tiếp đến nghi phạm đã bị cảnh sát Manchester bắt giữ. Theo kết quả ban đầu, Abedi có thể đã trở thành một "con lừa" trong vụ đánh bom nghiêm trọng này. Thời gian này, Abedi đã bỏ học ở trường ĐH Salford. Nghi phạm mong muốn được đi du lịch khắp Trung Đông và để thực hiện được mong muốn này nghi phạm đã quyết định bỏ học.
VietBF © Sưu tập