Rạng sáng nay 26-2, Malaysia đã tiến hành tẩy độc sân bay Kuala Lumpur. Các nhân viên quốc phòng Malaysia được trang phục chống độc đã phong tỏa hiện trường nơi ông Kim Jong Nam bị tấn công đây. Họ được trang bị mặt nạ chống khí độc và máy móc chuyên nghiệp và khử độc tại nhà ga số 2. Đi cùng với họ là các chuyên gia pháp y và quan chức thuộc Cơ quan Cấp phép năng lượng nguyên tử Malaysia.

Nhóm chuyên gia Malaysia tại sân bay Kuala Lumpur ngày 26-2 - ảnhh: Reuters
Phần lớn khu vực nhà ga số 2 được cảnh sát phong tỏa để các chuyên gia truy tìm dấu vết chất độc. Tất cả diễn ra trong khoảng 75 phút. Sự việc đã thu hút một số người tò mò đứng xem.
Ông Kim Jong Nam, người được cho là anh của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bị tấn công ngày 13-2 tại sân bay. Malaysia ngày 24-2 công bố nguyên nhân dẫn cái chết của ông Jong Nam là chất độc thần kinh VX, vốn được Liên Hiệp Quốc xếp vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Nhà chức trách cho biết hai nhà vệ sinh nữ và các khu vực liên quan ở nhà ga số 2 đã được kiểm tra.
Có mặt tại sân bay, một sinh viên tên Hariz Syafiq (21 tuổi) tỏ ra lo ngại: “Tôi hơi lo. Tại sao họ không phong tỏa sân bay. Thật là lạ”.
Cảnh sát trưởng Abdul Samal Mat sau đó thông báo với các phóng viên họ không tìm thấy gì lạ và khu vực nhà ga “không có chất độc hại”.
Nhà chức trách hôm thứ sáu tuyên bố sẽ rà soát khu nhà ga sân bay và các địa điểm hai nghi phạm nữ đã đến để phòng ngừa rủi ro chất độc ảnh hưởng tới công chúng.
VietBF © sưu tập