Một đoạn clip ghi lại cảnh bắt quả tang thiếu nữ ăn cắp điện thoại rồi giấu vào chỗ “hiểm” đang gây xôn xao mạng xã hội. Cô gái trẻ này đã trộm điện thoại Iphone 6S Plus giấu vào nội y nhưng vẫn to mồm cãi là không lấy. Đến khi khám người phát hiện ra chiếc điện thoại thì cô gái này mới rối rít xin lỗi.

Nữ sinh ăn cắp điện thoại giấu ở nội y để chờ cơ hội tẩu tán.
Sau khi lấy trộm điện thoại Iphone 6S Plus, đối tượng này đã giấu tang vật vào trong quần lót để chờ cơ hội tẩu tán. Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng bị phát hiện.
Ngày 22/9, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và video ghi lại cảnh một cô gái bị phát hiện ăn trộm điện thoại Iphone 6S Plus tại quán bar. Vụ việc được tài khoản facebook Mai Ly kể: Đó là buổi offline gặp gỡ của nhóm B.C.. Tuy nhiên, khi đang chơi vui vẻ thì một người trong nhóm báo mất điện thoại Iphone 6S Plus. Sau đó, mọi người cùng nhau đi tìm và phát hiện ra một nữ sinh khoảng 20 tuổi lấy cắp và giấu vào trong nội y.
“Chúng tôi định không truy cứu rồi nhưng nó đã sai còn gân cổ lên cãi rằng: “Em là con nhà có học không làm những trò ăn trộm ăn cắp”. Khi khám người thì phát hiện ra chiếc điện thoại được giấu trong nội y. Chúng tôi quyết định tung chuyện này lên mạng xã hội để cảnh báo những người tiếp xúc với đối tượng này cẩn thận kẻo lại mất đồ oan ức“, tài khoản Mai Ly cho hay.
Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc nhận được những phản hồi trái chiều từ cư dân mạng. Đa số ý kiến đều chỉ trích hành động không đẹp của đối tượng này. Thậm chí, nhiều người còn bày tỏ sự phẫn nộ về thái độ “vừa ăn cắp vừa la làng“, không hối hận, ăn năn khi làm điều sai trái.
Độc giả Nguyễn Mạnh Hùng bình luận: “Một nữ sinh mặt mũi đâu đến nỗi mà dở trò ăn trộm ăn cắp, xong lại còn cãi ngang nữa. Thiết nghĩ nên giáo dục lại tư cách, đạo đức của đối tượng này để làm gương“.
“Xem clip mà ức chế! Bị phát hiện ăn cắp điện thoại người ta thì nên biết thân biết phận, ở đâu lại phán câu xanh rờn: “Em lấy điện thoại của chị, em xin lỗi” mà mặt vẫn tỉnh bơ, giọng thì cao chót vót, gặp người hiền còn nói chuyện tử tế chứ người ghê gớm thì đã đánh cho rồi“, tài khoản facebook Nguyễn Nam Sơn bình luận.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phóng viên đã tìm cách liên hệ với nữ sinh ăn trộm điện thoại. Đối tượng này tên Lê Thị Phương Thu (nickname Tôm Minxu), nguyên quán ở Kim Bôi, Hòa Bình, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Khi gọi đến số điện thoại cá nhân, Phương Thu tắt máy. Khi bị cư dân mạng chỉ trích, đối tượng này thay đổi tên, ảnh đại diện trên trang cá nhân, đồng thời xóa những cập nhật mới nhất trên dòng thời gian. Khoảng 13 giờ chiều, Phương Thu đã khóa facebook.
hoalyly@vietbf sưu tầm