Sau sự kiện 30-4-1975 một nhà kỹ sư nổi tiếng của VNCH bị bắt trước khi tìm cách chạy ra nước ngoài. Kỹ sư bị giam trong trại cải tạo. Một lần nhà nước Việt Cộng muốn xây một tòa nhà 5 tầng, đáp ứng đầy đủ cho cả 5 giai cấp xã hội gồm nông dân - công nhân, sinh viên - học sinh, ban tuyên truyền, cán bộ và lãnh đạo.
Loay hoay, không tìm ra nổi một kỹ sư, do các cán bộ đều rú trong rừng Trường Sơn lâu năm nên không biết thiết kế thế nào. Vậy nên quyết định mời nhà kỹ sư nổi tiếng VNCH thiết kế tòa nhà với điều kiện trao đổi, thả kỹ sư ra khỏi trại cải tạo ngay sau khi thiết kế xong. Nhà kỹ sư VNCH đồng ý. Sau một thời gian ngắn nhà kỹ sư đã thiết kế ra một tòa nhà 5 tầng (4 lầu) với kỹ thuật hiện đại nhất.
Toàn bộ lãnh đạo Việt Cộng mừng rỡ và tấm tắc khen tuyệt. Tuy nhiên họ phát hiện toàn bộ tòa nhà không có một WC nào. Thắc mắc vì sao không có WC?
Nhà kỹ sư VNCH trả lời:
- Tầng 1 dành cho giai cấp nông dân, công nhân, họ làm việc như nô lệ trên cánh đồng và trong nhà máy suốt 24/24 nên đâu cần WC.
Toàn cánh lãnh đạo khen phải, lại hỏi tiếp vì sao tầng 2 không có WC?
-Tầng 2 dành cho sinh viên, học sinh, những người này đói chẳng có gì ăn đâu cần đi WC.
Toàn cánh lãnh đạo khen phải, lại hỏi tiếp vì sao tầng 3 không có WC?
-Ban tuyên truyền tầng 3 quanh năm ngày tháng cãi lộn, ỉa cả mồm nhau nên đâu cần nhà WC.
Toàn cánh lãnh đạo khen phải, lại hỏi tiếp vì sao tầng 4 không có WC?
-À, vì tầng 4 cán bộ đã có ô-sin hót cứt hàng ngày nên đâu cần WC.
Toàn cánh lãnh đạo đỏ mặt, nạt còn vì sao tầng 5 dành cho lãnh đạo lại không có WC, nếu anh không đưa ra được giải thích chúng tôi sẽ làm "thịt" anh !
-Ồ, đừng nóng, lãnh đạo tham nhũng các anh đến cả phân bón phát cho nông dân cũng "ăn" vậy thì đâu cần WC.