Đây đúng là tình huống cười ra nước mắt. Vận động viên gặp “sự cố” nhưng vẫn kiên cường hoàn thành chặng đua. Bất chấp tất cả những xấu hổ ngại ngần và chứng đau dạ dày đang hoành hành trong bụng, vận động viên người Pháp Yohann Diniz vẫn tiếp tục hoàn thành chặng đua của mình.
Vận động viên người Pháp Yohann Diniz từng là người giữ kỷ lục đi bộ nhanh nhất trên chặng đua 50km. Tuy nhiên, tại kỳ Olympic Rio này, anh đã phải muối mặt vì bản thân đã tạo ra một tình huống khó đỡ, dở khóc dở cười trong lịch sử Thế vận hội.
Trong khoảng 45 phút đầu tiên của chặng đua, Yohann Diniz luôn giữ vị trí số 1 về sức dẻo dai và nhanh nhẹn của mình, nhưng ngay sau đó anh đột nhiên bị đau bụng và đã đi ngay ra đầy quần của mình. Khoảnh khắc đó được nhiều ống kính máy quay quay lại và đăng tải trên hàng loạt tờ báo lớn.
Dù vậy, Yohann Diniz vẫn tiếp tục cuộc đua nhưng cũng chỉ ít phút sau anh đã ngã ra đường đua vì đau bụng và kiệt sức. Bất chấp sức khỏe không tốt và những gì đã xảy ra ở phía dưới cơ thể, Yohann Diniz vẫn gượng dậy và hoàn thành nốt chặng đua của mình và về vị trí gần cuối sổ.
Thành tích của VĐV người Pháp là 3 giờ 46 phút 43 giây. Người đạt HCV là Matej Tóth của Slovakia, với thành tích 3 giờ 40 phút 58 giây. 2 VĐV giành HCB và HCĐ lần lượt là Jared Tallent (Úc) và Evan Dunfee (Canada).
vietbf @ sưu tầm