Một nhân viên siêu thị tại thành phố Cát An, Trung Quốc đã tìm đến cái chết vì quá uất ức sau khi bị khách hàng đấm đá. Chỉ tiếc rằng người mẹ này đã không nghĩ đến 3 đứa con nhỏ mà bỏ mạng vô ích. Tuy nhiên đây là bài học cho những khách hàng hành hung vô lối.
Theo thông tin trên tờ People's Daily, người phụ nữ tên Zhao làm việc tại siêu thị Oriental Red thành phố Cát An, Trung Quốc đã được tìm thấy tử vong vào sáng ngày 25/7, sau khi công ty cố gắng giải quyết cuộc cãi vã bằng cách giảng hòa giữa các bên.
Người phụ nữ 32 tuổi với 3 con nhỏ này đã bị tấn công bởi 3 khách hàng vào hôm ngày 23 sau khi cô nhắc họ để ý đến bọn trẻ của họ không chạy nhảy lung tung. Một nhân viên làm cùng cho biết Zhao đã cố gắng ngăn cản đứa trẻ chạy qua chạy lại khu vực quét mã vạch mà cô đang đứng.
Tuy nhiên, sau khi thấy con mình bị nhắc nhở, thay vì nhắc con thì ba người, được cho là phụ huynh của đứa bé, có thái độ giận dữ và cáu gắt với Zhao. Cuộc tranh luận dần trở thành vụ bạo lực khi hai người phụ nữ xông vào tát Zhao ngay tại siêu thị. Dù nhiều đồng nghiệp đã xông vào can nhưng hai người phụ nữ kia vẫn tiếp tục có những hành vi tấn công cô nhân viên thu ngân.

Cảnh nhân viên bị khách hàng tát trong lúc đang tính tiền.
Sau đó, vào sáng ngày 25, công ty đã sắp xếp buổi gặp giữa Zhao và 3 người khách thô lỗ kia để giảng hòa. Liang, quản lý siêu thị cho hay sau buổi gặp đó, anh thấy Zhao đi về phía quầy dụng cụ làm bếp và lấy 1 con dao. Dù đã đi theo cô ấy nhưng khi Liang đến thì đã quá muộn Zhao đã tự cắt tay mình tự tử.
Dù được đưa tới bệnh viện ngay lập tức nhưng cô đã không qua khỏi. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc để làm rõ nguyên nhân và truy cứu trách nhiệm.
Therealtz © VietBF