Công nghệ phát triển và mọi người đã có thể biết trước giới tính của thai nhi. Nhưng không thể ngờ lại có nhầm lẫn như thế này. Đã sẵn sàng tâm lý đón 2 đứa con sinh đôi chào đời nhưng cô gái thật không ngờ đây là những gì bác sĩ lôi ra từ bụng của mình.
Đây là câu chuyện hết sức kỳ lạ của cô gái trẻ có tên Xiaomei, 25 tuổi, đang sinh sống tại Trung Quốc. Sau nhiều lần đi siêu âm, kiểm tra sức khỏe thai nhi các bác sĩ đã khiến đôi vợ chồng rất hạnh phúc với kết quả sinh đôi.
Trong suốt quá trình mang thai, Xiaomei vẫn thường xuyên siêu âm và kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Các bác sĩ luôn nói rằng, em bé trong bụng cô gái vẫn rất khỏe mạnh và phát triển bình thường.
Sau 37 tuần mang thai, Xiaomei thấy đau bụng và gia đình đã đưa cô cấp cứu tại bệnh viện. Các bác sĩ cho rằng, cô đã đến ngày sinh và họ ngay lập tức làm các thủ tục để cô và em bé trong bụng chào đời.
Sau ca phẫu thuật, các bác sĩ vô cùng bàng hoàng sau khi chứng kiến những đứa bé được sinh ra từ bụng của Xiaomei. Mặc dù đã được siêu âm sinh đôi nhưng sau ca phẫu thuật những bác sĩ đã mổ được 3 đứa bé chào đời.
Ca phẫu thuật khiến cô gái cùng gia đình hết sức bàng hoàng, bất ngờ vì số lượng em bé trong bụng không giống như kết quả siêu âm của các bác sĩ. Đây được xem là niềm vui bất ngờ đối với Xiaomei cùng người chồng của mình. Họ không ngờ có thể đón 1 lúc 3 đứa con chào đời. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui thì cũng có rất nhiều nỗi lo về việc nuôi dạy các con nên người.
vietbf @ sưu tầm