Một người đàn ông gốc Việt đã bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi giết hại vợ vô cùng dã man. Sự việc xảy ra tại Đức khiến một phụ nữ gốc Việt 34 tuổi đã tử vong tại chỗ vì bị dao đâm trúng tim. Được biết nguyên nhân dẫn đến sự việc này là do ghen tuông vì người vợ muốn li dị với hắn.
Ngày 02/03/2016, Tòa án Leipzig đã mở phiên tòa xét xử một người Việt Nam 39 tuổi bị buộc tội giết vợ. Do ghen tuông vì vợ muốn li dị, bị cáo đã dùng dao đâm vợ ba nhát trước mặt các con. Nạn nhân 34 tuổi bị chết ngay tại chỗ vì bị đâm trúng tim.
Theo bản cáo trạng, ngày 03/9/2015, bị cáo Van Thang T., 39 tuổi đã đâm chết vợ là Ngoc Duyen T., 34 tuổi ở Georg-Schumann-Strasse bằng ba nhát dao do vợ muốn li dị. Công tố viên Martin Oette cho biết, tối hôm đó từ 20 giờ 30 tới 21 giờ, bị cáo đã chất vấn vợ, vì nghĩ rằng vợ muốn đi gặp tình nhân. Nhằm ngăn chặn mọi sự tiếp xúc, Thắng đã ném điện thoại di động của vợ ra ngoài cửa sổ.
Khi người vợ đi vào phòng ngủ với hai con trai 6 và 9 tuổi thì bị cáo đã mang dao đi theo và lúc đầu bảo vợ giết mình đi, vì cuộc sống đối với Y không còn ý nghĩa, nếu vợ cùng với hai con bỏ hắn. Người vợ không nghe mà còn gọi chửi lại nên Y đã quyết định giết vợ.
Theo quan điểm của Viện Công tố, Văn Thắng T. đã quỷ quyệt và vì động cơ thấp hèn đâm dao vào ngực và lưng vợ. Con dao đã đâm trúng tim nạn nhân. Công tố viên chỉ trích bị cáo đã ý thức được việc để hai con phải chứng kiến tội ác đó.
Nạn nhân Ngọc Duyên T. đã bị chết ngay trong đêm đó, trước 22 giờ. Người chồng và hai người Việt Nam khác đã bị bắt, nhưng sau khi lấy lời khai, hai người kia đã được trả tự do. Khi nghe bản cáo trạng, bị cáo đã bật khóc. Y nhiều lần đặt tay lên chỗ tim. Ngay trước khi phiên tòa khai mạc, khi máy ảnh và máy quay phim chĩa vào Y, người Y đã rung lên vì khóc.
Theo bản cáo trạng, trước vụ án mạng này, bị cáo cũng đã xử sự thô bạo với vợ. Ngày 22/8/2015, ngày nhập học của đứa con nhỏ, khi người vợ nói với bị cáo là có ý định chia tay vì „không còn hạnh phúc nữa“. Trong tình trạng đã uống rượu, bị cáo đã tùm cổ vợ và lắc. „Y đã phát điên vì giận dữ“.
Trong ngày đầu của phiên tòa, bị cáo 39 tuổi chưa phát biểu gì về những lời buộc tội. Nhưng ngay sau khi bị bắt, Y đã thú nhận tội. Hai đứa con trai giờ đây ở với một trong hai chị em của nạn nhân ở Leipzig. Nữ Luật sư Ina Alexandra Tust, đại diện cho bên nguyên phụ là hai đứa con và hai chị em nạn nhân cho biết, hai cháu được chăm sóc, điều trị. Hai đứa trẻ không phải ra tòa làm nhân chứng. Hai chị em cũng không trực tiếp tới dự phiên tòa mà chỉ có luật sư làm đại diện. Phiên tòa dự kiến kéo dài tới ngày 15/4/2016.
hoalyly@vietbf sưu tầm