Tên sát nhân máu lạnh đã giết chết một người đàn ông gốc Việt tại Mỹ vừa bị tòa kết án 45 năm tù. Được biết tên hung thủ đã giết chính người chồng cũ của vợ mình. Vụ việc xảy ra ngay trước nhà của hung thủ tại Fort Worth trong đêm 22 tháng 12 năm 2013.

Theo Daily Mail, một người đàn ông ở Texas đã bị kết án 45 năm tù vì bắn chết cha ruột của con gái riêng của mình.
Mohammed Awde, 28 tuổi bị buộc tội giết chết ông Kevin Nguyen ở Fort Worth trong đêm 22 tháng 12 năm 2013. Tối hôm đó, Kevin tới đưa con gái ruột đi xem đèn Giáng Sinh. Người vợ cũ của ông dặn bắt buộc phải đưa con gái về trước 8 giờ tối. Theo cảnh sát, Mohammed Awde- dượng ghẻ của con gái ông Kevin- ngồi chờ suốt 2 tiếng trước garage sau đó hai bên đụng độ nhau. Con gái của Kevin đã đi vào trong nhà khi ông Awde nổ súng nhưng bạn gái và 2 con nhỏ của ông Kevin đang ngồi trong xe. Một trong những viên đạn bắn ra đã xuyên qua cánh cửa phía tài xế của chiếc xe, ngay ghế sau gần nơi đứa con trai 4 tuổi của cô bạn gái đang ngủ. Hai bên gây gổ, xô xát và ông Kevin bị trúng 2 viên đạn, tử vong tại chỗ.
Luật sư khởi tố Timothy Rodgers cho biết con gái của Kevin đã 10 tuổi, hiện đang sống với ông bà, và khó có thể có cuộc sống bình thường, khi biết rằng cha ruột của mình bị giết bởi dượng ghẻ. Đây là sự mất mát to lớn mà gia đình nạn nhân phải chịu đựng một cách vô lý.
hoalyly@vietbf sưu tầm