Một chàng trai người Đức gốc Việt tên Kay đã mong mỏi tìm kiếm người cha Việt thất lạc của mình. Được biết cha Kay là ông Ta Van Minh sang Đức vào những năm 80 và trở về Việt Nam năm 1990. Từ đó ông Minh đã bặt vô âm tín cho đến hiện nay và Kay đang nhờ vào rất nhiều tổ chức trong và ngoài nước để mong tìm lại cha.
Đã 3 năm nay Kay đi tìm người bố đẻ của mình, ông Ta Van Minh, với chút thông tin ít ỏi trong tay. Anh được biết ông sinh năm 1961, sang Đức vào đầu thập niên 80. Ông làm việc cho nhà máy sản xuất máy gặt đập liên hoàn tại thành phố Bischofswerda, bang Sachsen.
Trong thời gian này ông có tình cảm với bà Ines Teichmann và sinh ra Kay vào ngày 9/7/1987, tại thành phố Dresden. Tên khai sinh của anh là Kay Teichmann. Tuy nhiên, vào tháng 6/1990, khi cậu con trai mới 3 tuổi, ông Minh đã trở về nước và bặt vô âm tín từ đó.
Kay bắt đầu đi tìm bố từ năm 2013, thông qua Dịch vụ tìm kiếm của Hội chữ thập đỏ Đức ở thành phố Munich. Sau đó, anh nhờ Đại sứ quán Đức và Tổ chức văn hóa Đức tại Việt Nam hỗ trợ nhưng vẫn chưa có kết quả.
“Nếu như có cơ hội để nói điều gì đó với bố mình, tôi chỉ đơn giản muốn nói rằng tôi sẽ rất vui mừng nếu được làm thân với ông”, Kay nói. “Tôi cũng muốn ông biết rằng con trai ông đang có một gia đình nhỏ hạnh phúc và ông ấy đã là ông nội của hai đứa trẻ”.
hoalyly@vietbf sưu tầm