Mới đây, một thanh niên gốc Việt 19 tuổi sống tại Mỹ vừa bị cảnh sát bắt giữ vì tội danh mưu sát. Một vụ nổ súng kinh hoàng đã xảy ra tại căn nhà ở khu phố số 500 đường East Mason Drive khiến một người thiệt mạng. Hiện Nguyễn M. Phúc đang bị cảnh sát bắt giữ để điều tra thêm về vụ việc.
Một thanh niên 19 tuổi đã bị cảnh sát bắt và bị buộc tội mưu sát sau khi xảy ra một vụ đấu súng tại Apopka khiến một người bị thiệt mạng. Nạn nhân lại chính là bạn thân của thanh niên vừa bị bắt. Án mạng xảy ra vào sáng sớm Chủ Nhật. Một nhóm thanh niên đã đến một căn nhà nằm ở khu phố số 500 đường East Mason Drive. Cảnh sát nói rằng nhóm người này đã đến nhà để đòi lại một món đồ bị ăn cắp xảy ra vào ngày thứ Bảy.
Theo biên bản của Ty Cảnh Sát Orlando, vào khoảng 4 giờ sáng Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015, năm người đã bao vây căn nhà. Sau một cuộc tranh cãi, ba người bỏ đi. Hai người đã ở lại bên ngoài nhà là Nguyễn M. Phúc, 19 tuổi, và Kevin Espinal, 22 tuổi.
Cảnh sát nói rằng Phúc đã bắn vào trong nhà, và một người từ trong nhà đã bắn lại. Phúc và Kevin đã lên xe nhưng cũng bắn thêm vài phát trong lúc lái xe bỏ đi nơi khác. Phúc đã cầm tay lái của chiếc Camaro, trong khi Kevin Espinal ngồi ở bên cạnh. Kevin đã bị một người từ trong nhà bắn trúng đạn vào đầu.
Một người anh của Kevin đã đưa anh ta vào bệnh viện, nơi mà bác sĩ xác nhận Kevin đã tắt thở. Nguyễn M. Phúc bị bắt với cáo buộc mưu sát vì từng bắn vào nhà của hung thủ. Cảnh sát chưa cho biết tên tuổi của kẻ đã bắn chết Kevin. Họ cũng chưa cho biết món đồ bị lấy cắp là món gì. Hiện cảnh sát đang điều tra thêm vụ việc này.
Mọi người đặc biệt là các bạn trẻ nên suy nghĩ thật chín chắn trước khi làm bất cứ việc gì để không phải hối hận. Đừng để cho những cám dỗ trong cuộc sống đẩy mình vào con đường tội lỗi. Nguyễn M. Phúc, chàng trai Việt 19 tuổi này là một tấm gương cảnh tỉnh cho nhiều bạn trẻ khác trong xã hội.
hoalyly@vietbf sưu tầm