Đây là sự thật và hội đồng thành phố San Jose đã quyết định lấy một khách sạn trên đường Alameda làm nơi trú thân tạm thời cho người vô gia cư. Hiện nay, tại San Jose đang có rất nhiều người vô gia cư kể từ khi tiền thuê nhà tăng. Sự việc này là một tin vui cho nhiều người vô gia cư sẽ có một nơi để ở qua mùa đông lạnh lẽo này.
Vào ngày 1 tháng 12, trong một quyết định mang tính bước ngoặc, hội đồng thành phố San Jose bỏ phiếu 9/1 phê chuẩn những chỗ trú chân, trái với mong muốn của Thị trưởng Sam Liccardo. Vào đầu tháng tới, thành phố có thể cung cấp các địa điểm được phê duyệt khắp nơi trên thành phố cho người vô gia đến ở và ngủ.
Nghị viên Ash Kalra cho biết, đây không phải là giải pháp hoàn hảo, nhưng có thể giúp nhiều trong số hàng ngàn người vô gia cư ở San Jose có chỗ ở tạm an toàn, đặc biệt trong mùa đông El Nino năm nay. Cũng vào hôm thứ ba, San Jose đã phê chuẩn chuyển đổi khác sạn Santa Clara Inn số 2188 trên đường Alameda thành nơi trú thân tạm thời cho người vô gia cư. Đây là khách sạn thứ hai được sử dụng cho người vô gia cư, trước đó vào tháng 9, thành phố đã chuyển Plaza Hotel thành chung cư tạm thời cho người vô gia cư trong 5 năm.
Theo đề xuất được phê chuẩn vào ngày 1 tháng 12, 49% khách sạn của Santa Clara Inn, tương đương 27 phòng, sẽ được dành ra cho 27 người vô gia cư ở tạm thời. Sở Nhà ở của thành phố sẽ cho Abode Services, tổ chức phi lợi nhuận ở Fremont, vay số tiền $8,6 triệu Mỹ kim để lấy tòa nhà, và chuyển sang chương trình nhà ở trong 10 năm. 29 phòng còn lại ở khách sạn trong tương lai cũng có thể được dùng làm nhà ở cho người vô gia cư, quan chức thành phố cho biết.
Đây được cho là cách giải quyết tình trạng vô gia cư độc đáo, với gần 4000 người ngủ trên đường và tại các nhà trú thân trong tình hình khủng hoảng nhà cửa, lãnh đạo thành phố biết mình cần phải sáng tạo. San Jose ước tính có khoảng 4.063 người vô gia cư, trong đó 69% không có chỗ trú tạm trong khi số còn lại được sống trong lều trại hoặc nhà trú thân, theo khảo sát tiến hành năm nay.
Monica Nguyễn – 55 tuổi - một người gốc Việt sinh sống ở San Jose từ năm 1992, trở thành người vô gia cư sau khi tiền mướn nhà tăng cách đây 3 tháng. Bà ngồi bên lề đường gần công viên St. James vào tuần trước, tìm cách che chắn mình dưới cái lạnh 30 độ F.
“San Jose chưa làm đủ trách nhiệm,” bà Nguyễn nói. “Tại sao họ không có chỗ cho chúng tôi trú qua đêm? Bất cứ nơi nào chúng tôi đến, đều bị đá ra ngoài.”
Santa Clara Inn là một trong 5 khách sạn có hoạt động tội phạm cao nhất trong thành phố. Có 202 cuộc gọi báo cảnh sát từ đây trong vòng 5 năm qua, và 24% các cuộc gọi báo dẫn đến bắt giữ hay xử phạt, trong đó có quấy rối công cộng, ma túy, mại dâm. Các quan chức thành phố ước tính khoảng 2000 người dân có trợ cấp nhà ở nhưng không thể tìm ra chỗ sinh sống bởi vì giá nhà cho mướn ở Sillicon Valley tăng chóng mặt, trong khi nguồn cung ứng nhà thì thu hẹp.
Phòng khách sạn có giá $50 mỗi đêm, nhưng cư dân vô gia cư sẽ trả theo khả năng. Vào cuối thời hạn 10 năm, Abode Services sẽ bán tòa nhà hoặc giữ chủ quyền, rồi tái cấp tài chánh để trả số tiền vay từ thành phố.
hoalyly@vietbf sưu tầm