Nằm trên địa phận phía Nam thủ đô Tokyo – Nhật Bản, vùng tam giác quỷ còn có tên gọi "Vùng biển của Quỷ" (Devil’s Sea) hay "Tam giác Rồng" (Dragon’s Triangle). Người ta truyền tai nhau rằng, đây là nơi sinh sống của một con rồng khổng lồ vào khoảng 1.000 năm TCN. Nó tác oai tác quái, thường xuyên phun lửa tiêu diệt các tàu thuyền đi qua.

Vùng tam giác quỷ Nhật Bản nằm trên địa phận phía Nam thủ đô Tokyo, còn được gọi với cái tên là "Vùng biển của Quỷ" (Devil’s Sea) hay "Tam giác Rồng" (Dragon’s Triangle). Sở dĩ, vùng biển này có tên "Tam giác Rồng" là vì, theo truyền thuyết, đây là nơi sinh sống của một con rồng khổng lồ vào khoảng 1.000 năm TCN. Con rồng này tác oai tác quái, thường xuyên phun lửa tiêu diệt các tàu thuyền đi qua. Từ thời cổ xưa, người ta đã kể rằng, rất nhiều tàu thuyền đi vào vùng biển này đều mất tích không để lại bất kỳ một dấu vết nào, thậm chí còn không kịp phát ra tín hiệu cầu cứu. Theo những ghi chép của nhà tự nhiên học và chuyên gia thần bí người Mỹ Charles Berlitz (1913 - 2003), tác giả của những nghiên cứu về tam giác Bermuda, vào khoảng 1952 - 1954, Nhật Bản đã bị mất 5 tàu chiến và hơn 700 thủy thủ đoàn ở "Tam giác Rồng".
Rất nhiều nhà khoa học khác nhau đã từng đưa tàu tới đây nghiên cứu, khám phá cũng lần lượt… biến mất một cách kỳ lạ. Nhiều người còn đồn thổi rằng, năm xưa, Hốt Tất Liệt muốn xâm lược Nhật Bản nhưng kế hoạch đổ bể cũng vì mất 40.000 quân tại đây. Với những hiện tượng bí ẩn khoa học chưa thể giải thích cộng với những vụ mất tích thương tâm nhất Nhật Bản, nhiều người đã ví vùng biển giống này với "Tam giác quỷ" Bermuda, và gọi nó là “Tam giác Bermuda của vùng biển Đông Á”.
Sau hơn 4 thập kỷ những bí ẩn này bị chôn vùi theo con sóng dữ, tháng 9/1994, đội thám hiểm đại dương do Tiến sĩ David Mone, chuyên gia tìm kiếm cứu hộ trên biển giàu kinh nghiệm của Mỹ, chỉ huy đã tiến thẳng vào vùng biển ma quỷ này để khám phá ra sự thật. Đội thám hiểm dùng máy quét dò âm thanh mặt phẳng, robot lặn sâu… dò tìm trong một thời gian khá lâu, cuối cùng tại một địa điểm đáy biển sâu 4.000m người ta đã phát hiện cả một “núi” sắt thép đã biến dạng. Các nhà khoa học còn phát hiện thêm, tại vùng đáy biển gần đó có khá nhiều quặng sắt phát sáng. Bởi họ đã biết, nhiều năm trước, khi bị đắm, con tàu Để Baishar từng chở quặng sắt nên thông qua manh mối này mà người ta suy đoán rằng núi sắt vụn phát hiện ra dưới đáy biển kia chính là xác con tàu khổng lồ Để Baishar. Mặc dù tìm thấy xác con tàu năm xưa, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích hết được các vụ mất tích kỳ bí nơi đây.
vietbf @ sưu tầm