Chắc chắc không ai có thể nghĩ một nơi như vậy lại tồn tại. Nhưng nó lại thực sự tồn tại và nằm ở ngay giữa thủ đô Manila của đất nước Philippines. Đó là nghĩa trang Bắc Manila, nơi mà những người sống cùng sinh hoạt và ăn ở ngay bên cạnh … người chết.
Ngay giữa lòng thủ đô Manila tấp nập lại có những phận người chấp nhận ăn, ở cùng với… người chết. Nghĩa trang Bắc Manila, Philippines hiện là nơi ở của hơn 10.000 người nghèo. Trước đây, địa điểm này từng là nơi sống của một số người chăm nom nghĩa trang, nhưng càng về sau, những người dân nghèo, do không có chỗ ở, nên đã chuyển vào… sống ngay trong mộ phần của cha mẹ, ông bà mình.
Nghĩa trang rộng lớn và lâu đời bậc nhất ở Manila nằm trên một mảnh đất rộng gần 22 hecta, trở thành khu dân cư “bất đắc dĩ” của những người nghèo đã hơn 70 năm qua. Nhiều người đã gắn bó với nghĩa trang này từ lúc vừa sinh ra và vẫn không có ý định rời khỏi để tìm một cuộc sống mới ít quái lạ hơn.
Giờ đây, khu dân cư nghĩa trang có đầy đủ các dịch vụ không thua kém gì những khu dân cư hiện đại khác: quầy hàng thức ăn nhanh, quán karaoke, nhà hàng, sân bóng rổ và thậm chí có cả cửa hàng internet.
Cách những con người ở đây mưu sinh cũng khá độc đáo. Trẻ em nhặt phế liệu kim loại và đồ nhựa quanh khu mộ để mang đi bán, còn cha mẹ chúng sẽ nhận dọn vệ sinh mộ phần của những gia đình giàu có, đồng thời bảo vệ cho ngôi mộ không bị phá hay lấy mất vật trang trí có giá trị. Người dân tận dụng các mảnh gỗ và tôn sắt để tạo thành chỗ ở tạm bợ ngay bên trên ngôi mộ, còn những chiếc giường được làm từ đá cẩm thạch.
Với khu dân cư nghĩa trang này, nơi nào cũng có thể để người dân đặt lưng xuống và ngủ một giấc ngon lành. Khoảng 40% dân số Manila phải sống trong cảnh nghèo khổ ở các khu ổ chuột hoặc những nơi nguy hiểm như nghĩa trang hay bờ sông. Mặc dù chính quyền thành phố đã nhiều lần giải tỏa dân cư sống ở nghĩa trang Bắc Manila nhưng rồi những người này lại tiếp tục tìm cách để trở về sống tại đây.
hoalyly@vietbf sưu tầm