Sự việc gây phận nộ này diễn ra tại một tiệm nail ở Destin, Florida, Mỹ cách đây vài ngày. Cụ thể là một người đàn ông làm việc tại tiện nail này đã có hành vi “đồi bại” với nhiều vị khách nữ giới. Tuy nhiên hành động xấu xa này đã bị phát hiện ngay từ đầu và người đàn ông 38 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ.
Một nhân viên người Việt làm việc trong một tiệm nail ở Destin, Florida, vừa bị bắt vì bị tố cáo gắn điện thoại di động trong phòng vệ sinh nữ để quay lén khách hàng, theo tin của đài truyền hình địa phương WKRG.
Sở Cảnh Sát Okaloosa County tố cáo ông Huy “Steve” Đoàn, 38 tuổi, tội quay lén và làm hại khách hàng qua việc làm của ông tại tiệm Rose Nails ở Destin hôm Thứ Tư.
Theo thông cáo báo chí của cảnh sát, một phụ nữ vào tiệm Rose Nails, hỏi ông Huy phòng vệ sinh ở đâu. Phụ nữ này nói rằng, trước khi bước vào phòng vệ sinh, cô dừng lại ở một cái tủ để chọn màu cho móng tay, và nhận ra nghi can bước vào phòng vệ sinh, rồi sau đó bước ra, mà không nghe tiếng nước xả, hoặc bất cứ một tiếng nước chảy nào. Thế là cô đâm ra nghi ngờ.
Theo lời khai của cô với cảnh sát, khi bước vào phòng vệ sinh, cô nhìn xung quanh, xem xét, và phát hiện một điện thoại di động, nhét trong một miếng giấy carton, có băng keo màu đen bao quanh, và được nhét dưới bồn rửa tay, để quay lén những gì xảy ra bên trong phòng.
Thế là cô chụp hai tấm hình, gỡ điện thoại ra, bỏ vào trong ví, rồi bước ra ngoài. Khi ông Huy tiến về phía cô, cô liền gọi điện thoại 911. “Xin lỗi, đó là lỗi của tôi,” ông Huy nói với cô gái như vậy, theo lời cô. “Tôi có gia đình. Tôi đang sửa ống nước.”
Cảnh sát nói rằng, sau đó, ông Huy có theo cô khách hàng này ra tới bãi đậu xe khi cô định lái xe đi. Ông Huy bị tố cáo có để tay lên cổ cô và lấy điện thoại di động ra khỏi ví của cô. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát đến bắt ông Huy.
hoalyly@vietbf sưu tầm