Hòa nhập cụm từ thật khó mà không sử dụng, vì sang Mỹ khó nhất chính là hòa nhập. Người Việt ở Mỹ phân biệt rất nhiều tầng lớp và nhất là những người mới sang sẽ bị quy cho rằng này nọ...Cùng vietbf.com khám phá bài viết về sự hòa nhập của Đức Tiến.
Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) - Một trong những thanh niên có bề cao khá chuẩn, gương mặt đẹp, đa tài, được nhiều người mến mộ đó là Ðức Tiến.
Anh tên thật Hoàng Ðức Tiến, định cư Hoa Kỳ được khoảng hai năm rưỡi, hiện tại đang sinh sống tại quận Cam.
Tuy chỉ vừa ở đây chưa được lâu lắm, nhưng chàng trai ấy đã nhanh chóng hội nhập với đời sống Mỹ, hiện tại anh được sự tín nhiệm của những bầu sô, các sòng bài, để được giao vai trò người quản lý hay điều khiển chương trình cho những đêm ca nhạc, dạ vũ,...

Ðức Tiến trong vai diễn Chú Cuội. (Hình: nghệ sĩ cung cấp)
Hồi tưởng lại thời gian trước khi rời Việt Nam, Ðức Tiến cho biết: “Trước khi rời Việt Nam tôi là 'siêu mẫu' (super model), tôi tham gia rất nhiều những hoạt động của ngành người mẫu, được xếp hạng là người mẫu xuất sắc nhất Châu Á, có ảnh hưởng và đóng góp nhiều cho nghề làm người mẫu.”
Ðức Tiến cho biết tiếp, sau khi thành danh trong thế giới siêu mẫu, anh bắt đầu lấn sân sang điện ảnh, anh đóng khoảng trên 25 bộ phim truyền hình Việt Nam, những bộ phim tiêu biểu mà trong đó anh được giao vai chính như Vòng Xoáy Tình Yêu, Chuyện Tình Ðảo Ngọc, Xin lỗi Tình Yêu, Xin Trở Về Một, Dốc Sương Mù,...
Nhắc lại chuyện làm người mẫu, Ðức Tiến chia sẻ, anh là thế hệ đầu tiên của những người mẫu nam, hay còn gọi là “thế hệ vàng.”
Theo Ðức Tiến, để bước chính thức vào thế giới người mẫu một cách chuyên nghiệp, anh đã học và tốt nghiệp từ trường đào tạo người mẫu của Pháp.
Ðức Tiến kể có một thời gian anh cứ khắc khoải giữa chuyện có nên ra nước ngoài tham gia sinh hoạt người mẫu, để được trở thành người mẫu quốc tế hay ở lại quê nhà để tiếp tục tham gia phim ảnh?
“Lúc đó mình có nhiều tác động từ thầy giáo dạy, bạn bè thân thiết về chuyện ra nước ngoài để làm người mẫu cho người ngoại quốc, thế nhưng mình suy nghĩ đã có nhiều bạn làm chuyện ấy rồi, thí dụ như Bảo Hòa là người mẫu tại New York, vả lại thời đó tôi đang được giao nhiều vai chính trong các bộ phim truyền hình, nên tạm thời chỉ muốn ở lại để phát triển và làm tròn những gì mình đang thực hiện thôi.”
Câu hỏi: “Tại sao giữa lúc bạn đang nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh, đang hái ra tiền với nghề người mẫu, mà lại bỏ đi, như thế bạn có hối tiếc không?”
Ngừng một phút, Ðức Tiến kể lại những kinh nghiệm mà anh đã từng trải qua, trong suốt thời gian 7 năm tham gia điện ảnh, và 8 năm ngành nghề người mẫu, tổng cộng anh có khoảng 15 năm chuyên nghiệp.
Thế nhưng cuối cùng anh nhận ra: “Ðời sống ngắn ngủi lắm, bởi vậy dù thế nào đi nữa gia đình vẫn là lý do chính để tôi phải thay đổi ý kiến, và như thế, tôi quyết định sang đây sinh sống với họ (gia đình), từ bỏ tất cả để lập nghiệp mới... Tôi thiết nghĩ nếu có được cơ hội để làm mới mình, đó chắc chắn là sự may mắn và hạnh phúc, không hối tiếc!”
Trả lời câu hỏi: “So với những suy nghĩ trước khi sang đây lập nghiệp, bây giờ sau hai năm rưỡi, bạn đã được gì, và mất gì?”
Ðức Tiến cười: “Ở đâu muốn thành đạt, cũng phải có thời gian, có sự trả giá thích đáng, và tôi chỉ vừa ở đây được một thời gian ngắn thôi, chưa đâu vào đâu cả, tuy nhiên đất Mỹ luôn cho người ta nhiều cơ hội để vươn lên, tôi vẫn còn học hỏi mỗi ngày đó chứ, từ học chữ, kinh nghiệm sống, đến những công việc mới mình đang làm, tất cả đều phải có sự cố gắng nhiều để có thể hoàn thiện chính mình hơn.”
Còn chuyện được gì? Mất gì à? Mất chứ, tôi mất những thời gian rong ruổi ngày xưa, còn được gì? Như tôi đã nói, được hạnh phúc gia đình, được cơ hội làm mới mình mỗi ngày, và được sự thương yêu, ủng hộ của khán giả khắp mọi nơi dành cho Ðức Tiến.”
“Trong đời sống của bạn, điều gì quan trọng nhất?
“Tôi nghĩ đó là sự bình an, bình an sau những lo toan, ngược xuôi ngoài đời, trở về với mái ấm gia đình, vui với những người thân yêu, chăm sóc nhà cửa, làm vườn, chăm sóc cho những con chó... Tất cả là sự nhẹ nhàng, khoảnh khắc bình an trong tâm hồn nhất.” Ðức Tiến nở nụ cười mãn nguyện.