Mỗi người có một gout âm nhạc thẩm mỹ và hội họa riêng không ai giống ai. Họa sĩ Việt không kiếm cơm được ở nước nhà sang Mỹ lại phất. Hãy cùng vietbf khám phá nhé!
Đến hẹn lại lên, cứ mỗi năm bắt đầu vào Thu, họa sĩ Dương Phước Tấn lại tổ chức buổi triển lãm tranh cho cư dân vùng Southwest thưởng ngoạn. Những bức tranh sơn dầu đẹp, đột phá về màu sắc, bố cục làm cho phòng tranh tươi mát, xua tan cái nóng của Texas. Năm nay phòng tranh của ông được tổ chức tại Pallete Art Gallery Houston. Những bức tranh năm nay được chon lựa kỹ lưỡng. Tranh của ông không mang tính trừu tượng khó hiểu mà mang nét lãng mạn. Ông đã gửi gấm lòng mình trên từng nét vẽ, làm việc miệt mài, vận động trí óc để cho ra những bức tranh sống động, gần gũi với con người.
Ông Dương Phước Tấn học trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế, khóa I. Học được 2 năm thì ông xếp bút nghiên theo việc đao binh. Chức vụ sau cùng của ông là Thiếu Tá Cảnh Sát Quốc Gia phục vụ tại Ty Cảnh Sát Thừa Thiên, Huế. Sau 30-4-1975, ông bị bắt đi cải tạo tại trại tù Bình Điền 13 năm. Năm 1990 ông cùng gia đình định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO, và hiện đang sinh sống tại Houston. Khi đến Hoa Kỳ, ông vừa đi làm vừa cầm cọ cho đến bây giờ. Mặc dù hưu trí đã lâu, hội họa vẫn là niềm vui sống thực sự của ông.
vietbf @ sưu tầm