Như chúng ta đã biết, hổi cuối tháng 8 vừa qua Yến Trang có gặp phải một tai nạn nghiêm trọng khiến cho cô ca sĩ trẻ phải hủy toàn bộ những show diễn của mình để điều trị vết thương. Mặc du không muốn cho mọi người biết về thương tích của mình nhưng vô tình bức ảnh khuôn mặt biến dang lúc gặp tai nạn đã bị rò rỉ trên mạng. Nhiều người cho rẳng Yến Trang tự tạo ra những vết thương nghiêm trọng đó để gấy xự chú ý khiến cô ca sĩ trẻ vô cùng bức xúc.
Bức ảnh nữ ca sĩ Yến Trang gặp tai nạn vào cuối tháng 8 vừa qua khiến mặt mày xây xát đang khiến người hâm mộ hết sức ngỡ ngàng. Có lẽ vì “Yến chị” không muốn những người quan tâm, ủng hộ mình phải lo lắng nên cô đã quyết định giấu nhẹm nỗi đau trong lòng và chờ tới khi hoàn toàn bình phục mới chia sẻ rộng rãi.
Tuy thế, nữ ca sĩ cũng tiết lộ thêm 1 nỗi đau tinh thần khác còn khiến cô nặng lòng hơn cả vết thương về thể xác. Đó chính là những lời rèm pha, chỉ trích, chê bai từ không ít cư dân mạng khi chứng kiến “khuôn mặt đáng thương” của mình.
Nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân bày tỏ nỗi lòng:
“Sau một đêm ngủ dậy em mới thấy gương mặt “quái dị” lúc em bị té xe được lên báo. Thú thật em chẳng thiết tha đưa cái mặt kinh khủng đó đi khoe làm gì chỉ vì bạn quản lý hình ảnh của em đã trót nên em đành chịu không biết sao tháo xuống. Và cũng xin thưa là nhờ vậy em mới biết thì ra mấy bạn bây giờ rất thích “buông lời cay đắng” cho người khác. Thấy cái gì không vừa mắt là liền ném đá và bu vào cắn xé ngấu nghiến và miệt thị như thể “giết không cho nó đẻ trứng” vậy. Dạ là cho em đính chính trước khi bị giết không cho đẻ trứng nhá, số là mặt em va đập xuống mặt đường nên chắc hẳn sẽ ko bình thường mà nó phải sưng lên bởi thế mắt sẽ con đậu con bay chứ mà mắt em vẫn còn nguyên vẹn mắt bồ câu chắc em quả là siêu phàm rồi.
Còn nữa em chỉ đập cái mặt chứ không phải đập cái đầu mà bị “tưởng” tự hoá trang cho vết thương nó tè le như vậy, em làm ca sĩ chứ em không học làm diễn viên nên đừng nghi oan vậy tội em. Vả lại trong suốt thời gian bị tai nạn cứ 1 tuần là em đi theo dõi bác sĩ 1 lần nên mới hồi phục tương đối ổn và không để lại di chứng, và em đã điều trị gần 2 tháng mới lành để đi hát lại nên các bác đừng thắc mắc sao gì mà hồi phục nhanh thế ảo à?
Lần sau mà có đăng gì chắc lại phải thêm khoản chú thích rõ ngày giờ để các bác đỡ ném đá em. Với nghề nghệ sĩ tụi em trước khi make up và sau khi make up nó phải khác nhau rồi ạ. Nhưng em có xấu xí hay không vừa mắt thì em cũng là con của bố mẹ em sinh ra, chứ em mà đi phẫu thuật thẩm mỹ thì các bác cũng sẽ cho em thêm gạch đá để xây biệt thự rồi ạ. Đường nào em cũng sẽ xây biệt thự mà thôi.
Cuối cùng em xin mọi người tha cho em, chỉ là em bị té xe thôi mà, chẳng những không có lời động viên mà hẳn lại là nhận những lời nói hơi choé cái lỗ tai. Thế mới thấy trong xã hội này tình người ngày càng rẻ mạt, để thương để yêu và chia sẻ thì khó lắm, nhưng để miệt thị nhau thì người ta luôn sẵn sàng và xem đó như một nơi để người ta giải trí hằng ngày. Thôi dù sao thì em cũng phải mỉm cười cho qua vậy và dùng thêm cái câu mà những bạn đồng nghiệp em hay dùng “chổng mông vào dư luận” để mà sống qua con trăng này thôi.”
May mắn thay, cô đã được chữa trị chu đáo và gương mặt gần như không có dấu vết của sẹo sau khi trang điểm. Người đẹp đã tái xuất trong một số sự kiện gần đây sau tai nạn gây ảnh hưởng lớn đến nhan sắc. Tuy nhiên sự phục hồi nhanh chóng của Yến Trang so với bức ảnh hồi gặp tai nạn khiến nhiều người nghi ngờ cô đã thêu dệt lên những câu chuyện thú vị này.
hoalyly@vietbf sưu tầm