Cảnh sát Mỹ ngày 24/7 cho biết, tối 23/7, một tay súng đã điên cuồng nã đạn vào đám đông tại rạp chiếu phim ở thành phố Lafayette, bang Louisiana, giết chết 2 người, làm bị thương 7 người trước khi tự sát.
Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng Lafayette Jim Craft cho hay vụ xả súng nổ ra vào khoảng 19h00 ngày 23/7 (giờ địa phương, 0h00 GMT) tại phòng chiếu phim “Trainwreck”. Theo lời các nhân chứng, khoảng 20 phút sau khi bộ phim bắt đầu chiếu, tay súng đã đột ngột đứng dậy và bắt đầu chĩa súng về những người xung quanh. “Hắn ta không nói bất cứ lời nào. Tôi cũng không nghe thấy tiếng ai hét lên cả” – cô Katie Domingue, người có mặt tại rạp chiếu phim khi xảy ra vụ việc, kể lại. Theo cảnh sát, những tiếng súng vang lên đã khiến mọi người hoảng loạn, vội vã bỏ chạy khỏi rạp chiếu phim.
Khi cảnh sát ó mặt tại hiện trường ít phút sau đó, 2 người đã tử vong do bị bắn trúng. Kẻ xả súng 58 tuổi cũng đã tự sát. Theo cảnh sát trưởng Craft, 7 người đã bị thương trong vụ việc, bao gồm 3 người bị thương nặng. Một người trong số này đã được phẫu thuật nhưng “tình hình không khả quan”. Các nạn nhân được thông báo ở nhiều lứa tuổi khác nhau, từ vị thành niên cho đến ngoài 60 tuổi.
Trong ngày 24/7, cảnh sát đã được cử đi tìm kiếm manh mối ở rạp chiếu phim cũng như ở nhà nghi phạm, đồng thời tiến hành lấy lời khai các nhân chứng cùng người thân, bạn bè của tay súng. Cảnh sát cho biết họ đã nhận dạng được đối tượng nhưng không cung cấp danh tính của hắn vì cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu. Giới chức Mỹ cũng không công bố động cơ hay bất cứ manh mối nào về vụ việc. “Kẻ xả súng đã qua đời. Chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết được lý do hắn làm vậy” – cảnh sát trưởng Craft cho biết, đồng thời tiết lộ nghi phạm là người từng có tiền sự.
Vụ xả súng nói trên xảy ra gần 3 năm sau khi 12 người khác cũng đã thiệt mạng ở một rạp chiếu phim tại thành phố Aurora, bang Colorado và sau một số vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại Mỹ trong những tuần gần đây. Hồi tháng 6 vừa qua, một tay súng đã nã đạn vào những người có mặt tại một nhà thờ của người da đen ở South Carolina, khiến 9 người thiệt mạng. Mới hơn, hồi tuần trước, một tay súng cũng đã tấn công căn cứ quân sự của Mỹ ở Tennessee, giết chết 5 quân nhân nước này.
Chỉ vài tiếng trước vụ xả súng tối 23/7 ở Mỹ, Tổng thống nước này Barack Obama trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin BBC nói rằng việc không thông qua được “luật về an toàn súng hợp lý” ở Mỹ là thất vọng lớn nhất của ông trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình.
Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn, ông Obama nói ông đau buồn vì đã không đạt được tiến bộ về vấn đề này “ngay cả khi phải đối mặt với các vụ giết người hàng loạt lặp đi lặp lại”. “Nếu nhìn vào số người Mỹ thiệt mạng vì khủng bố kể từ sự kiện 11/9, bạn sẽ thấy con số đó chưa đến 100. Còn nếu bạn nhìn vào số người đã thiệt mạng vì bạo lực súng ống, bạn sẽ phải tính bằng đơn vị hàng chục ngàn” – ông Obama thông tin, đồng thời cho rằng việc không giải quyết được tình trạng này là chuyện quá đáng lo đối với nhà chức trách Mỹ.
Ông Obama trong thời gian qua đã nhiều lần nỗ lực tăng cường kiểm soát súng ống chặt chẽ hơn nhưng không đạt được thành quả quan trọng nào. Tại cuộc phỏng vấn với BBC, ông này tuyên bố sẽ tiếp tục cố gắng để đạo luật về súng được thông qua nhưng theo biên tập viên của BBC, ông Obama có vẻ không tự tin về khả năng thành công của mình.
VietBF ©Sưu tập