Những người đi đường ở Trùng Khánh (Trung Quốc) không khỏi xôn xao, ngạc nhiên khi một anh chàng thanh niên đứng giữa đường cầm tấm biển bán mình với giá 17,6 tỷ. Với thân hình mập mạp, nam thanh niên này ở trần, tay và ngực đều có một tờ giấy với những dòng chữ nghuệch ngoạc rao bán thân.
Anh đứng trong chiếc hộp các tông với tờ giấy trên tay viết: “Giúp tôi với! Tôi cần bán mình để đi du học. Tôi là sinh viên bậc tiến sĩ của Đại học Thanh Hoa. Tôi buộc phải bán thân để có tiền nghiên cứu nâng cao ở nước ngoài. Giá bán là 5 triệu tệ” (tương đương gần 17,6 tỷ đồng). Bên ngoài tấm bìa các tông ghi: “Cần gấp một người phụ nữ giàu có mua tôi với giá 5 triệu tệ”. Thậm chí ở tờ giấy dán trên ngực ghi thêm: “Tự bán thân để theo đuổi ước mơ”.
Chàng sinh viên mũm mĩm không ngần ngại khi đứng giữa đám đông hiếu kỳ, anh còn từ chối việc trả giá: 'Đúng 5 triệu tệ, tôi không bớt một xu nào đâu vì tôi đáng giá đó mà'.
Rất nhiều người chú ý đến anh chàng này đứng trên phố. Tuy nhiên, vào thời điểm ghi nhận, chưa có một ai có ý định mua anh này. Thậm chí nhiều người cho rằng anh này đang “bày trò” hoặc có vấn đề về thần kinh.
Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều: “Tôi không bàn gì về ngoại hình nhưng xét về chữ viết thì có vẻ như anh ta không phải sinh viên Đại học Thanh Hoa đâu”, “Xã hội giờ quả là có rất nhiều người kỳ quặc, đáng lẽ chúng ta không nên công khai họ trước truyền thông”, “Anh có chắc anh đáng giá 5 triệu tệ với ngoại hình và chữ viết như vậy không?”.
hoalyly@vietbf sưu tầm