Ngày 30-4 Quốc Hận, kỷ niệm 40 năm, tại Úc châu những người Việt Nam dân chủ yêu nước đã tổ chức cuộc biểu tình lớn. Hàng ngàn người đã hô to " đả đảo cộng sản". Lễ biểu tình lên án tội ác Cộng Sản, tham nhũng, lệ thuộc phương bắc, tay sai Trung Cộng.
Mỗi người chúng ta thường có nhận thức khác với những người khác tại cùng một thời điểm, và khác cả với chính mình trong những giai đoạn khác nhau, tuỳ thuộc vào sự thay đổi có được của mình về thông tin, về niềm tin, về lòng yêu thương, cũng như về sự quyết tâm thoát sợ của mình.
Tất cả mọi nỗ lực đều đáng vinh danh, dù không giống nhau, dù ở những mức độ khác nhau. Chúng ta chưa gặp nhau bây giờ vì chúng ta đang ở trên những còn đuờng nhỏ khác nhau. Nhưng không sao, chúng ta rồi ra sẽ gặp nhau trên những con đường lớn hơn nếu quả thật chúng ta cùng mục đích đấu tranh cho một nước Việt Nam độc lập theo chế độ tư do dân chủ.
Mất mát hy sinh là chuyện ắt phải có trong bất cứ một cuộc đấu tranh cho dân cho nước ở bất cứ đâu và thời đại nào. Phải có người dám liều mình đấu tranh cho tự do dân chủ thì dân nước mới có hy vọng được hưởng tự do hạnh phúc. Nếu ai cũng mũ ni che tai, thì ... quý vị đã biết quá rõ!
Nói như thế, không có nghĩa là chúng ta lăn ra đòi tử đạo. Nếu bao nhiêu chục triệu người Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, đã ghê tởm cộng sản, đều đứng thẳng lên, nhìn vào mắt người cộng sản, và nói thật những gì trong đầu mình, thì dân nước Việt sẽ thoát nạn cộng sản không bao lâu nữa.
Biểu tình trước tòa đại sứ Việt Cộng tại Úc châu 26 tháng 4 năm 2015
Tệ lắm thì cũng ở tù ít lâu rồi được cho đi lưu vong như Đoàn Viết Hoạt, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày. Bạn đấu tranh mà không ai biết bạn là ai mới là thiệt thòi cho bạn đấy, vì bạn có thể bị trù dập mà không ai biết để giúp đỡ bạn. Việc bạn dùng phone hay computer là bạn đã bị định vị và xác định danh tánh rồi đối với an ninh cộng sản.
Không thoát được sợ thì sẽ không thoát được độc tài cộng sản, cũng như không thể giữ được nước khỏi bị Tàu đô hộ, sáp nhập vào Trung Quốc.
Nếu tôi có làm tổn thương tự ái của quý vị nào, thì xin quý vị bỏ qua cho, vì tôi không hề cố ý.
Quang Nguyen