Hai ngày sau khi IS đốt sống phi công người Jordan, đất nước nước này đã tấn công trả thù và thề mọi thứ sẽ không chỉ dùng ở đó.
Máy bay chiến đấu đã tấn công vào thứ Năm vừa qua rồi bay qua làng của phi công Jordan đã qua đời để tưởng nhớ.
Đại diện quân sự Jordan cho biết: "Đây chỉ là sự khởi đầu, và các người sẽ biết người Jordan là ai"
Máy bay Jordan đã thả bom vào trung tâm tập huấn và nhà kho vũ khú của IS và được báo lại là "Tất cả những nơi bị tấn công đều bị phá hủy hoàn toàn; Jordan không bị thiệt hại gì"
Chuyên gia quân sự Mỹ tại CNN nhận xét: "Tấn công trả thù cũng không phải việc xấu. Nhưng nếu Jordan muốn thực sự thành công, họ cần phải tấn công nhiều và bền bỉ."
- therealrtz ©VietSN