Cái lũ rận chủ Việt đúng là lũ mặt thớt, không biết nhục là gì. Những trò tuyệt thực trước đây của Cù Huy Hà Vũ hay Hải Điếu Cày đã bị dư luận vạch mặt, thế nhưng dường như chúng là những kẻ không hề có lòng tự trọng, không biết nhục là gì
Cái lũ rận chủ Việt đúng là lũ mặt thớt, không biết nhục là gì. Những trò tuyệt thực trước đây của Cù Huy Hà Vũ hay Hải Điếu Cày đã bị dư luận vạch mặt, thế nhưng dường như chúng là những kẻ không hề có lòng tự trọng, không biết nhục là gì nên lại tiếp diễn trò “tuyệt thực đểu” nhằm vu cáo chính quyền Việt Nam đàn áp này nọ.

Thông tin bịa đặt đăng tải trên dân làm báo
Dường như đã quá quen với những trò tuyệt thực đểu, thế nên dư luận cũng chẳng lạ lùng gì với những luận điệu tuyên truyền của lũ Rận chủ Việt. Lũ Vẹt này thật kỳ công khi đích thân mò lên tận cổng Trại giam K3 Xuyên Mộc đứng ở cột mốc chỉ đường để chụp ảnh đăng lên mạng.
Một số đối tượng cực đoan chuyên lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam để tự sướng và trục lợi
Thật nực cười với tên bồi bút Trương Minh Đức và một số kẻ dân chủ đói ăn, đến cả cách vu vạ cho người khác chúng cũng không làm nổi nói gì đến chuyện chúng đòi làm chính trị, đòi lật đổ chính thể Việt Nam này nọ. Những kẻ tham gia tuyệt thực đểu lần này là Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Trần Vũ Anh Bình toàn những đối tượng cực đoan, chuyên làm những chuyện thị phi, bán danh dự tổ quốc để nhận một vài thứ quà tặng từ cách nhà dân chủ Hải ngoại. Những kẻ này cần phải nghiêm trị và thực tế chúng đang phải trả giá cho những tội ác của mình tại trại giam K3 xuyên Mộc.
Có vẻ như đối với những kẻ tự xưng là “tù nhân lương tâm” này luôn lấy vấn đề tuyệt thực hoặc vu vạ cho cán bộ trại giam có hành vi đánh đập chúng, hành hạ chúng,…bla, bla làm điểm mốc để đấu tranh chống phá cách mạng Việt Nam. Nhưng những thứ chúng xuyên tạc lại quá ngô nghê và buồn cười hơn khi được kiểm nghiệm lại trên thực tế đều không có thật, thế nên dư luận đã thật sự mất lòng tin vào chúng. Hơn nữa, bản chất của chúng là xuyên tạc, vu khống, cho nên những luận điệu mà chúng tung ra toàn là những thứ cặn bã xã hội cần phải thanh lọc một cách nghiêm túc. Thể nào sắp tới cũng có những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc về việc Đinh Nguyên Kha cụt tay hoặc Nguyễn Hoàng Quốc Hùng bị tra tấn đến nhập viện,..bla, bla, và rồi khi dư luận của quần chúng biết, lại bóc mẽ ra,…chúng lại nhục nhã. Nhưng than ôi, đối với lũ mặt thớt này, những chuyện bợ đít ngoại bang chúng còn làm được, thì mấy chiêu tuyệt thực đểu này đâu có là cái gì. Đúng là lũ mặt dày hơn thớt, không biết nhục là gì!
Trần Ái Quốc
Nguồn: KBCHN.NET