Tám đứa trẻ, bé nhất chỉ mới 18 tháng tuổi, được phát hiện đã chết tại một ngôi nhà thuộc vùng ngoại ô thành phố Cairns, phía đông bắc nước Úc hôm thứ sáu. Cảnh sát nói họ đã được gọi tới hiện trường ở khu vực Manoora buổi sáng sau khi có nhiều báo cáo về một phụ nữ bị thương nặng.
CNN dẫn một tuyên bố từ Dịch vụ Cảnh sát Queensland nói: “Trong quá trình khám xét khu nhà, cảnh sát tìm thấy thi thể của các bé từ 18 tháng tuổi đến 15 tuổi”.
Truyền thông Úc báo cáo rằng một số nạn nhân được tin là đã bị chém, nhưng cảnh sát chưa xác nhận thông tin đó. AP đưa tin người phụ nữ trọng thương được phát hiện nằm trong nhà với nhiều vết chém trước ngực. Hiện tình trạng của chị đã ổn định và đang giúp cảnh sát trong công tác điều tra.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường tội ác ở Cairns hôm thứ sáu
Tới chiều thứ sáu, cảnh sát vẫn chưa thể thiết lập được mối quan hệ giữa người phụ nữ và những đứa trẻ hay mối quan hệ giữa những nạn nhân nhỏ tuổi với nhau. Tuy nhiên, Lisa Thaiday, người tự nhận là chị họ của người phụ nữ, nói tất cả tám đứa trẻ đều là anh chị em ruột và người phụ nữ bị thương là mẹ của chúng. AP dẫn lời từ Thaiday nói gia đình này còn một người con 20 tuổi nữa. Cậu ta về nhà và đang hoảng loạn khi thấy các em mình đã chết.
Thaiday nói: “Tôi định đi thăm cậu ấy bây giờ. Cậu ấy cần được an ủi. Chúng tôi là một gia đình lớn...Tôi không thể tin được điều này”.
Cairns là một thành phố ven biển ở vùng xa với khoảng 150.000 dân, nơi khách du lịch ưa lui tới nhờ dải san hô ngầm lớn nhất thế giới Great Barrier và là một điểm của môn thể thao nhảy cầu. Theo truyền thông địa phương, xung quanh nơi này có nhiều thổ dân Úc sinh sống và nơi đây nổi tiếng có tỷ lệ tội phạm cao.
Thủ tướng Úc, Tony Abbott lên án: “Tin tức từ Cairns thật đau lòng. Tất cả các bậc cha mẹ sẽ đều cảm thấy buồn xé ruột trước những gì vừa xảy ra. Đây là một tội ác không thể tả xiết”.
Video từ hiện trường cho thấy các sĩ quan cảnh sát tập trung quanh ngôi nhà một tầng, trong khi một vòng vây xe cảnh sát phong tỏa bên ngoài và một xe cứu thương nằm yên lặng bên lề đường gần bụi cây cọ.
Một người hàng xóm của ngôi nhà nơi các thi thể được tìm thấy nói với phóng viên CNN rằng gia đình này sống ở đó từ lâu và cuộc sống của họ khá yên tĩnh. Chị nói hôm thứ sáu khi ngồi trong phòng ở trước nhà, chị không hề nghe thấy tiếng động lớn nào phát ra từ ngôi nhà này, cho đến khi đột nhiên có tiếng còi hụ từ cảnh sát.
Thủ tướng Tony Abbott nói: “Đây đang là những ngày thử thách đối với đất nước chúng ta”.
MINH PHƯƠNG
CAND