Ngưỡng mộ cù bà này quá, phụ nữ trẻ như mình vác túi đồ hay bao gạo độ 20kg đã ì ạch, và phải nhờ sự trợ giúp của cánh mày râu. Còn cụ đã gần 80 tuổi vẫn đẩy tạ nặng 90 kg. Thật khiến người khác phải kinh ngạc.
Cụ bà đặc biệt này tên là Willie, đến từ thành phố Rochester, bang New York, Mỹ. Dù đã gần 80 tuổi nhưng cụ vẫn có thể hít xà đơn bằng một tay và thực hiện nhiều lần hít đất chỉ bằng ngón tay. Mới đây, cụ vừa giành danh hiệu Người nâng tạ của Năm trong Giải thi đấu của Liên đoàn Đẩy tạ Thế giới (WNPF).
Dù chỉ nặng hơn 47 kg, bà Willie vẫn tự mình xách túi đồ ăn, bế các cháu và thậm chí đẩy ôtô khi nó chẳng may bị hỏng.Chúng ta nên học cách sống luôn cố gắng làm hết sức mình mỗi ngày của cụ. Mình thích nhất câu nói này của cụ:
"Tôi không bao giờ nói 'Tôi không thể'", bà nói với
USA Today. "Tôi chỉ nói rằng 'Tôi sẽ thử'. Đó là cách sống của tôi. Tôi muốn mình trở nên khỏe mạnh hơn, vì thế tôi quyết định tập tạ. Dần dần, tôi thấy cơ thể mình mạnh mẽ lên".
Theo
Huffington Post, bà Willie đã tập tạ được 4 năm. Bà luôn nhận được sự cổ vũ, ủng hộ của khán giả khi tham gia các sự kiện chuyên nghiệp. Người phụ nữ này cho biết nhiều người bạn đều không dám tin vào những gì mà bà làm được.
"Tôi có thể đẩy ôtô của mình nếu nó bị mắc trong tuyết. Tôi đoán nhiều người sẽ nghĩ tôi thật khác người. Nhưng tôi đang làm điều mà mình thích, và tôi yêu cuộc sống này", bà Willie nói.
P/s: Dạo này hay đọc các tin về những người khỏe mạnh và có cơ thể cường tráng nhờ tập gym. Kiểu này phải đi tập gym quá! =))
tm