Ai cũng biết sau trận thua tơi tả của Cung Lê trước tay đấm Michael Bishop ở Macao vào đêm 23 tháng 8, anh còn bị quấy rầy nặng nề do chuyện hiệp hội UFC treo găng anh trong vòng 9 tháng, sau đó còn tăng án phạt thêm 12 tháng.
Võ sĩ Cung Le. Photo Courtesy: sports.yahoo.com
Cali Today News – Lý do là vì UFC cho là kết quả thử cho thấy mức HGH (hormone tăng trưởng của người) trong máu của anh cao một cách bất thường và kết luận anh đã dùng doping trước khi thượng đài, một chuyện cấm kỵ trong làng võ thuật thế giới.
Nhưng Cung Lê nhất quyết bảo vệ danh tiếng của mình và luôn nói anh vô tội và sau đó lãnh đạo UFC quyết định không cho là anh đã dùng thuốc kích thích ở Macao và hủy bỏ án phạt cho anh, gần một tháng sau đó.
Các nhà chuyên môn cho là các chất như EPO và CIR phải thử bằng nước tiểu mới thấy, chứ không phải thử từ mẫu máu của võ sĩ. Mẫu máu cũng không được thử để khám phá hàm lượng testosterone, đó là những chi tiết quan trọng mà Cung Lê cắt nghĩa sự vô tội của mình
Victor Conte, người đã lập ra trang mạng Balco chuyên về các câu chuyện doping trong thể thao, cho là UFC đã có lỗi trong vụ này. Ông nói: “UFC không có khả năng điều hành test lẫn có hiểu biết về các vụ thử PED, cũng như các sự kiện mà Cung Lê và tôi, cũng như ông bầu Gary Ibarry của Cung Lê đã hiểu biết”.
Theo ông Conte, đầu tiên UFC đã nhờ một dược phòng của Hong Kong thử các mẫu máu của Cung Lê, nhưng không hề thử nước tiểu, cho nên nếu như thế mà ra tuyên bố này nọ là không đúng và rất oan cho Cung Lê.
Cái vô lý thứ nhì theo ông Conte là UFC không thử nghiệm cho các võ sĩ đang thi đấu trong tổ chức của chính họ, mà lại dựa vào kết quả của các dược phòng, cuối cùng cái mà họ thử nghiệm không phải là thử một cái ‘anti-doping test’ (thử dùng thuốc kích thích), mà chỉ là thử về hormone tăng trưởng trong máu mà thôi.
Trường Giang