Có lẽ đã nhìn nhận tận tường mà người Hà Nội nói với nhau Brazil đừng mơ gì chức vô địch World Cup 2014! HLV Felipe Scolari, nhà cầm quân gốc Italy này biết rõ rằng, ở đất nước Brazil người ta không tha thứ cho những HLV, bởi họ là một quốc gia điên rồ vì bóng đá. Chắc hẳn người hâm mộ còn nhớ HLV của Brazil ở Italia thập niên 90 đã bị coi như một kẻ phản bội tổ quốc sau khi biến đội vàng-xanh thành đội đá kém cỏi và bị ghét nhất trong lịch sử.
Cali Today News - Ở trận ra quân gặp Croatia, dù giành thắng lợi nhưng rõ ràng lối chơi của Brasil chưa được tổ chức chặt chẽ, trung phong cắm mờ nhạt, chưa bộc lộ rõ vị thế của một ứng cử viên vô địch thực sự. Ngay trong hiệp 1 nhiều hậu vệ của đội đã hoạt động không đúng vị trí, hàng thủ thường bị kéo giãn trước các đợt tấn công của Croatia nên mới có bàn phản lưới nhà. Mặc dù giành chiến thắng 3-1 nhưng Brazil được giới chuyên môn đánh giá là lối chơi kém hiệu quả. Một trong các nguyên nhân khiến lối chơi của họ còn thiếu mạch lạc, là sử dụng quá nhiều phương án chiến thuật và hàng phòng ngự của đội này còn rất lúng túng trong đối phó các tình huống. Nếu không lầm thì đội hình hiện tại của Brazil được Scolari xây dựng theo hình mẫu của Brazil 2002, chắc chắn ở mọi tuyến và bản thân Scolari cũng thừa nhận là giờ đội có nhiều ngôi sao hơn. Neymar là một siêu sao thực sự của đội tuyển, nhưng Brazil không thiếu những cầu thủ xuất sắc khác như Oscar, người ghi bàn ấn định thắng lợi trước Croatia, giờ đã được người Brazil coi là một Bebeto mới. Rõ ràng Brazil chơi chưa thực sự thuyết phục ở trận khai mạc.

HLV Luiz Felipe Scolari . Photo courtesy: Super Sport
Rồi ngay từ trước World Cup 2014, Brazil đã nhìn nhận kẻ họ cần phải đánh bại nhất tại bảng đấu không phải là Croatia mà là Mexico, vì mối hận trong quá khứ nên thầy trò HLV Luiz Felipe Scolari quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đó.
Nếu đặt lên bàn cân, Brazil bất cứ khi nào cũng nặng ký hơn Mexico nhưng khi xét lịch sử đối đầu, Mexico không hề tỏ ra lép vế. Mexico hiện tại là tập thể khó đánh bại, với những cái tên nổi bật trên hàng công như Guardado, dos Santos, Peralta… quan trọng hơn họ có thừa sự tự tin dù đối thủ là ai. Trong khi đó, qua những gì thể hiện ở trận thắng Cameroon 1-0, Mexico đã thể hiện một lối đá có đường nét, phối hợp nhuần nhuyễn, thoải mái vì không bị sức ép tâm lý.
Rốt cuộc trận gặp nhau lúc 2 giờ (giờ Hà Nội) mỗi đội chỉ được có thêm 1 điểm và đến nay cả hai đều có 4 điểm, bằng nhau. Trận hòa này Mexico thì thoải mái bởi họ đã làm lật nhào mọi dự đoán khi xuất sắc cầm chân ứng cử viên ngôi vô địch là chủ nhà Brazil trong trận ra quân thứ nhì vòng bảng. Tinh thần quả cảm đã mang về cho họ một điểm rất ngọt ngào và quan trọng hơn là mở ra cánh cửa lọt vào vòng 1/16. Nhưng Brazin lại ê chề vì mối hận không trả được, bởi trong việc khoan thủng hàng phòng ngự nhiều tầng của Mexico cho thấy có một sự yếu đuối hay nói đúng hơn là bất lực. Đơn giản chỉ vì họ quá thiếu những pha dàn xếp tấn công nhóm mạch lạc và quyến rũ mà thường thấy ở đội tuyển Brazil trong các kỳ World Cup trước kia, thay vào đó là những nỗ lực công phá của các cá nhân.
Có lẽ đã nhìn nhận tận tường mà người Hà Nội nói với nhau Brazil đừng mơ gì chức vô địch World Cup 2014!
HLV Felipe Scolari, nhà cầm quân gốc Italy này biết rõ rằng, ở đất nước Brazil người ta không tha thứ cho những HLV, bởi họ là một quốc gia điên rồ vì bóng đá. Chắc hẳn người hâm mộ còn nhớ HLV của Brazil ở Italia thập niên 90 đã bị coi như một kẻ phản bội tổ quốc sau khi biến đội vàng-xanh thành đội đá kém cỏi và bị ghét nhất trong lịch sử. Ngay cả Mario Zagallo huyền thoại cũng bị chỉ trích nặng nề vì Brazil đã thua Pháp đến 0-3 trong trận chung kết France 98.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Brazil không vô địch World Cup? Có lẽ cũng là điều Scolari nghĩ đến. Nghe nói chính miệng ông đã nói với nhật báo Gazzetta dello Sport của Italy, rằng: “Nếu Brazil không đoạt Cúp, tôi sẽ trốn đến Kuwait và xin tị nạn chính trị”.
Một quyết định được cho là khôn ngoan!
PHO AMA (Tường trình từ Hà Nội)