32 năm sau, những người tỵ nạn Việt Nam gặp lại người thuyền trưởng chiếc tàu buôn đã cứu họ trên biển Đông

Hình: hai ông bà cựu thuyền trưởng Christ và cô Alisha
Melbourne, Úc Đại Lợi: (Theo SBS): Hơn 32 năm trước, vào tháng Hai năm 1982, một chiếc thuyến tỵ nạn chở 168 người đang trôi dạt trên biển Đông. Trong cơn nguy khốn, một chiếc tàu buôn Hòa Lan đã đi ngang và viên thuyền trưởng đã cho lệng cứu những người tỵ nạn này.
Nhiều người tỵ nạn trong nhóm đã được định cư ở Úc Đại Lợi, trong số này có gia đình của cô Alisha. Cô Alisha lúc được cứu mới có 2 tuổi, là người tỵ nạn trẻ nhất trong số 168 ngưởi tỵ nạn.
Cô Alisha đã cho phóng viên SBS biết là theo lời của cha mẹ cô, thì nếu không được chiếc tàu buôn Hòa Lan cứu thoát, thì nguy hiểm và cái chết đã cận kề cho 168 người tỵ nạn.
Thuyến trưởng Willem Christ của chiếc tàu buôn với 12 thủy thủ đã vớt 168 người tỵ nạn, và đưa họ đến đảo Pulau Bidong.
32 năm sau, gia đình cô Alisha đã tìm ra tung tích của người thuyền trưởng ân nhân, và đã bay đến thành phố Amsterdam để gặp cựu thuyền trưởng Christ.
Theo thuyền trưởng Christ thì trong những năm sau khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản, công ty hàng hải Smit Lloyd, nơi ông đã làm việc, đã cứu sống trên 10 ngàn thuyền nhân, và ông cũng khiêm tốn cho biết, ông chỉ giúp cứu thoát từ 400 cho đến 500 thuyền nhân.
Trả lời các câu hỏi của phóng viên SBS, cựu thuyến trưởng Willem Christ cho biết là trong thời gian cứu những người tỵ nạn, nhiều lúc ông cảm thấy xấu hổ, vì không cho những người tỵ nạn này một cái gì ngoài một ly nước uống.
Ông cũng nói thêm là ông đã bảo những thuyền nhân là không phải nói cám ơn ông: họ đã may mắn khi gặp chiếc tàu buôn trên biển Đông!
TB