Một vị linh mục già quá mệt mỏi vì giáo dân cứ đến xưng tội… ngoại tình. Một hôm, ông nghiêm giọng tuyên bố trong buổi lễ:
– Nếu còn ai phạm tội ngoại tình nữa, tôi sẽ không làm linh mục nữa đâu!
Các giáo dân nghe xong thì lo sốt vó. Cuối cùng, họp kín với nhau và thống nhất “mật ước”:
– Từ nay, ai lỡ phạm tội đó thì đừng nói “ngoại tình” nữa, mà hãy nói là… “vấp ngã”!
Mọi chuyện sau đó êm ả. Không ai “vấp ngã”, cha xứ cũng vui vẻ làm lễ suốt mấy năm cho đến khi qua đời.
Khi linh mục mới được cử về, vài hôm sau trong buổi rửa tội, ông nghe một bà giáo dân nói:
– Thưa cha, con đã vấp ngã 3 lần trong tuần này ạ…
Ngài khẽ nhíu mày:
– Con nên đi xưng tội, chứ đừng để “vấp ngã” hoài như thế!
Sau đó, vị linh mục gặp ông thị trưởng trong thị trấn và góp ý nhẹ:
– Ông phải cho sửa lại đường xá trong thị trấn đi, chứ người dân vấp ngã nhiều quá!
Ông thị trưởng nghe xong, bật cười đến chảy nước mắt:
– Cha mới về nên chưa biết chứ, vợ con chính là người… vấp ngã nhiều nhất thị trấn đấy! 😅
Vị linh mục tái mặt, lẩm bẩm:
– Lạy Chúa! Con không hiểu sao mọi người lại vui vẻ đến thế. Một tuần mà bà ấy ngã ba lần, chắc con phải cầu nguyện thêm thôi!
VietBF@sưu tập