Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể hừng hực khí thế và muốn phô trương sức mạnh sau “chiến thắng” ở Trung Đông giúp chấm dứt cuộc chiến ở Gaza nhưng ông đã sai lầm khi cho rằng có thể dùng tên lửa Tomahawk để khiến Tổng thống Nga Putin chùn bước ở Ukraine, theo iNews.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin. Ảnh EPA
Dù “hiệp định hòa bình" do ông Trump môi giới ở Gaza có trụ vững hay không, nhưng ít nhất hiện tại, Tổng thống Mỹ rõ ràng tin rằng ông đang ở thế thượng phong. Sau khi thành công ép buộc Israel, Palestine và các quốc gia Ả Rập ký kết thỏa thuận ngừng bắn, ông Trump có vẻ đang muốn chuyển hướng sang Nga - nhưng Tổng thống Vladimir Putin đã cho thấy ông không hề sợ hãi, tờ iNews bình luận.
Ông Trump gần đây thừa nhận rằng chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào các cơ sở dầu mỏ Nga đã nhận được dữ liệu mục tiêu chi tiết từ Mỹ – điều mà Moscow từ lâu cáo buộc. Dù ông chủ Nhà Trắng tuyên bố Mỹ “không viện trợ vũ khí” cho Kiev mà chỉ “bán vũ khí cho châu Âu để họ chuyển tiếp cho Ukraine", thì việc này cho thấy Mỹ vẫn can dự sâu vào cuộc chiến ở Ukraine.
Đáng chú ý, ông Trump nói rằng ông đã “gần như đưa ra quyết định” cho phép Ukraine nhận tên lửa hành trình Tomahawk – loại vũ khí được cho là có thể thay đổi cục diện chiến tranh.
Tuy nhiên, giới quan sát nghi ngờ khả năng này. Ukraine hiện chưa có hệ thống phóng Tomahawk, trong khi quân đội Mỹ lại đang thiếu hụt và cần bổ sung kho dự trữ. Nhưng dù chỉ là lời đe dọa (chứ không thực sự gửi tên lửa Tomahawk tới Ukraine), nó vẫn cho thấy ông Trump — vừa “nếm mùi chiến thắng” ở Trung Đông và đang tỏ ra mềm mỏng với Tổng thống Zelensky — đang nghiêng về chiến lược “cây gậy” với Nga sau khi thất bại với “củ cà rốt” như giảm trừng phạt.
Nhưng Tổng thống Putin không hề bị khuất phục. Một nhà ngoại giao Anh giấu tên bình luận với iNews rằng: “Israel nhận hơn 3 tỷ USD viện trợ quốc phòng mỗi năm từ Washington – đó là thứ đòn bẩy mà ông Trump hoàn toàn không có với Nga".
Theo iNews, Tổng thống Putin đã gửi tín hiệu rõ ràng tới cả châu Âu và Mỹ rằng ông sẵn sàng đáp trả leo thang bằng leo thang.
Sự kiện hàng loạt máy bay không người lái Nga bị cáo buộc xâm nhập không phận nước ngoài rồi đột ngột dừng lại được cho là một lời cảnh báo: Moscow có thể gây hỗn loạn mà không cần khai chiến.
Đồng thời, Luật về lực lượng dự bị mới ở Nga vừa được sửa đổi, cho phép triển khai binh sĩ ra nước ngoài mà không cần tuyên chiến hoặc tổng động viên chính thức. Dù điều này chưa tạo ra ngay lực lượng lớn, nó vẫn là dấu hiệu cho thấy Nga có thể tăng quân bất cứ lúc nào nếu họ thấy cần thiết.
Cuộc “đấu trí” căng não
Ở thời điểm này, theo iNews, cả ông Trump và ông Putin đều đang chơi trò đấu trí căng não và tỏ ra sẵn sàng đấu "cơ bắp".
Thế nhưng, thực tế lại phức tạp: Hải quân Mỹ đang bận truy đuổi “tàu ma” buôn ma túy ngoài khơi Venezuela. Quan hệ thương mại Mỹ - Trung đang căng thẳng vì đất hiếm và thuế quan mới. Đặc biệt, “thỏa thuận Gaza” mà ông Trump tự hào tương đối mong manh, có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào và sẽ tiêu tốn thêm nguồn lực để duy trì. Hơn nữa, ông Trump có thể vẫn nuôi hy vọng giành giải Nobel Hòa bình vào năm tới nếu đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Ukraine.
Từ tất cả những lý do trên, ông Trump có thực sự sẵn sàng đẩy Mỹ đến sát bờ đối đầu quân sự với Nga?
Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Mỹ/NATO và Nga, nhưng khi các nhà lãnh đạo đẩy căng ngôn từ và tự dồn mình vào thế không lùi được, rủi ro leo thang ngoài ý muốn luôn hiện hữu.
Tiến sĩ Mark Galeotti, chuyên gia về Nga và an ninh quốc tế, kết luận rằng ông Trump có thể đang thử vận may của mình một lần nữa – nhưng lần này, Tổng thống Putin không phải là đối thủ dễ bị khuất phục bởi lời đe dọa tên lửa.