Một sinh viên luật tại Brazil vừa bị bắt giữ sau khi cảnh sát xác định cô có liên quan đến ít nhất 4 vụ giết người chỉ trong vòng 5 tháng. Nghi phạm được mô tả là “xảo quyệt”, “thích thú với tội ác” và “hoàn toàn không hối hận”.
Theo CNN, cảnh sát bang São Paulo (Brazil) đã bắt giữ Ana Paula Veloso Fernandes, 36 tuổi, sinh viên luật, với cáo buộc là thủ phạm của ít nhất 4 vụ giết người xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay.
Cảnh sát trưởng Halisson Ideiao mô tả Veloso Fernandes là “một kẻ cực kỳ xảo quyệt”, “thích thú khi gây ra tội ác” và “không hề có chút ăn năn”. Ông cảnh báo rằng nếu được trả tự do, nghi phạm “sẽ tiếp tục giết người”.
Trong thời gian dài, Ana Paula được biết đến là một nữ sinh xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm, thường xuất hiện năng động trên mạng xã hội và trong môi trường học tập. Tuy nhiên, sau khi một loạt cái chết bất thường xảy ra quanh cô, cơ quan điều tra đã vào cuộc và phát hiện một chuỗi hành vi giết người tinh vi, tàn nhẫn.

Ana Paula được biết đến là một nữ sinh xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm, thường xuất hiện năng động trên mạng xã hội và trong môi trường học tập. Ảnh: New York Post
Nạn nhân đầu tiên được xác định là ông Marcelo Hari Fonseca, chủ nhà của Ana Paula. Theo kết quả điều tra, vào tháng 1 năm nay, hai người xảy ra cãi vã và cô dùng dao đâm chết ông Fonseca. Vụ án khi đó bị tạm khép lại do thiếu bằng chứng.
Tuy nhiên, khi con gái của nạn nhân lên tiếng tố cáo, cảnh sát mở lại hồ sơ trong bối cảnh Ana Paula đang bị nghi ngờ liên quan đến một loạt vụ tử vong khác.
Tiếp đó, cơ quan điều tra phát hiện Ana Paula có liên quan đến ba vụ giết người khác, chủ yếu bằng thuốc độc, cụ thể là thuốc diệt chuột terbufos, loại hóa chất cực độc đã bị cấm sử dụng tại Brazil.
Nạn nhân thứ hai là Maria Aparecida Rodrigues, người quen qua ứng dụng hẹn hò. Ana Paula mời Maria đến nhà riêng, bí mật đầu độc bằng thuốc chuột, sau đó còn đổ tội cho bạn trai cũ nhằm đánh lạc hướng điều tra.
Vụ án thứ ba liên quan đến ông Neil Correia da Silva, 65 tuổi – cha ruột của bạn học Michelle Paiva da Silva. Theo cảnh sát, Michelle đã trả cho Ana Paula 4.000 real (tương đương khoảng 2,2 triệu đồng Việt Nam) để nhờ cô giúp “loại bỏ” cha mình. Ana Paula nấu món hầm có tẩm độc, khiến ông da Silva tử vong sau đó.
Nạn nhân cuối cùng là Hayder Mhazres, 21 tuổi, người Tunisia từng có quan hệ tình cảm với Ana Paula. Sau khi chia tay, cô ta giả vờ mang thai để níu kéo, nhưng khi Hayder từ chối quay lại, Ana Paula đã pha thuốc độc vào ly sinh tố, khiến anh tử vong ngay sau khi uống.

Cơ quan điều tra phát hiện Ana Paula có liên quan đến ba vụ giết người khác, chủ yếu bằng thuốc độc, cụ thể là thuốc diệt chuột terbufos, loại hóa chất cực độc đã bị cấm sử dụng tại Brazil. Ảnh: New York Post
Cảnh sát cho biết trước khi ra tay với con người, Ana Paula đã thử chất độc trên động vật, khiến ít nhất 10 con chó quanh khu vực sinh sống tử vong. Sau mỗi vụ án mạng, cô thường quay lại hiện trường để quan sát, theo dõi phản ứng của mọi người.
“Cô ta thể hiện sự khoái cảm rõ rệt với tội ác của mình và không hề tỏ ra sợ hãi hay hối lỗi”, cảnh sát trưởng Halisson Ideiao cho biết trong cuộc họp báo.
Ngoài Ana Paula, cảnh sát còn bắt giữ chị gái song sinh Roberta Cristina Veloso Fernandes và bạn học Michelle Paiva da Silva, do nghi ngờ đồng lõa hoặc giúp sức trong quá trình gây án.
Tại nhà riêng của Ana Paula, lực lượng điều tra thu giữ nhiều lọ hóa chất và thuốc trừ sâu terbufos, cùng dụng cụ chế biến nghi được dùng trong các vụ đầu độc.
Hiện Ana Paula và hai người liên quan đang bị tạm giam để phục vụ điều tra, trong khi cơ quan chức năng tiếp tục giám định pháp y nhằm xác định thành phần độc chất trong các nạn nhân.
VietBF@ sưu tập