Theo như có một người bố tại Indonesia mới đây lại quyết định biến ngày trọng đại của con gái mình thành một kỷ niệm đáng nhớ, đậm chất “bóng đá” và tràn ngập niềm vui với phong cách độc đáo thu hút đông đảo sự quan tâm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phần tiệc chiêu đãi lại được tổ chức theo một hình thức chưa từng có, “đám cưới khai mạc” lấy cảm hứng từ môn thể thao vua.
Trong khi nhiều người chọn tổ chức đám cưới theo cách xa hoa, cầu kỳ, thì một người cha tại Indonesia lại quyết định biến ngày trọng đại của con gái mình thành một kỷ niệm đáng nhớ, đậm chất “bóng đá” và tràn ngập niềm vui.
Người cha có tên Surio đã nghĩ ra ý tưởng táo bạo: tổ chức tiệc cưới trên… sân bóng đá. Con gái ông, Auliya, trước đó đã có một lễ cưới giản dị theo phong cách truyền thống Java. Tuy nhiên, phần tiệc chiêu đãi lại được tổ chức theo một hình thức chưa từng có, “đám cưới khai mạc” lấy cảm hứng từ môn thể thao vua.
Là một cổ động viên trung thành của câu lạc bộ Liverpool, Surio đã chọn chủ đề “Đỏ rực Anfield” cho toàn bộ buổi lễ. Sân bóng cỏ nhân tạo được cải tạo thành nơi tổ chức đám cưới, với cổng chào phủ kín bóng bay đỏ - trắng, cùng khẩu hiệu nổi tiếng “You’ll Never Walk Alone” (Bạn sẽ không bao giờ đơn độc) treo trang trọng.
Không khí buổi tiệc mang đậm tinh thần bóng đá: khách mời được khuyến khích mặc áo đấu của đội bóng yêu thích thay vì trang phục trang trọng thường thấy. Bên cạnh đó, khu vực chụp ảnh lưu niệm còn có hình in khổ lớn của cầu thủ Mohamed Salah, ngôi sao biểu tượng của Liverpool, để mọi người cùng ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ.
“Đám cưới này không cần ai phải đi giày cao gót hay mặc vest”, Surio chia sẻ với nụ cười. Ông cho biết mong muốn tạo nên một sự kiện “đơn giản, thoải mái và không gò bó,” nơi mọi người có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui cùng đôi tân lang tân nương.
Thực đơn trong ngày đặc biệt cũng thể hiện tinh thần “bình dị mà ấm áp” với các món ăn quen thuộc và dễ thưởng thức: từ tiệc sầu riêng, món espo đỏ truyền thống, đến mì ramen và cơm thập cẩm bò biryani. Thay vì cảm giác dự một buổi tiệc cưới trang trọng, khách mời như đang tham gia một buổi hội ngộ bạn bè tràn ngập tiếng cười.
Chia sẻ về ý tưởng của mình, Surio thẳng thắn: “Tôi nghĩ tiệc cưới thường khiến mọi người mệt mỏi. Đàn ông thì phải mặc vest, đứng chờ đợi lâu, còn phụ nữ phải mất hàng giờ trang điểm và đi giày cao gót. Tôi muốn mọi người được thoải mái, được vui. Và đúng như vậy, ai cũng cười, cũng hạnh phúc trong ngày hôm đó”.
Với ông, hôn nhân không chỉ là một nghi lễ trang trọng, mà còn là hành trình của niềm vui, sự sẻ chia và nỗ lực cùng nhau vượt qua thử thách. “Quan trọng nhất là cùng nhau cố gắng, cùng nhau gánh vác và giữ vững lòng chung thủy”, ông nhấn mạnh.
Buổi tiệc cưới của gia đình Surio nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Indonesia, nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận tích cực. Nhiều người gọi đây là “đám cưới hạnh phúc nhất năm”, không vì sự xa hoa, mà bởi tinh thần giản dị, sáng tạo và chân thành mà người cha dành cho con gái mình.